Menu Close

Ván bài cuối cùng (kỳ 5)

Sơ lược nội dung: Một buổi tối may mắn hiếm có của Shannon Sanderson, cô thắng liên tiếp ở bàn blackjack tại sòng bài Sam’s Town Casino.

Đến 3 giờ sáng, cô thắng $5,000 và ra về. Nhưng trên đường về, có một kẻ âm thầm bám theo và rồi hắn bắt cóc nàng. Vụ mất tích này gây chấn động khắp nước Mỹ.

Ban đầu kẻ bị tình nghi số một chính là Robert, chồng nàng nhưng  qua tố giác của một phụ nữ tên Sharon, một gã giang hồ xuất hiện đầy nghi vấn? Liệu hắn có dính dáng gì đến vụ bắt cóc Shannon, hay chỉ là một tay thủ hạ…

Một tháng sau, cảnh sát chặn được Powers ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ. Hắn đang quay trở lại Mỹ, trên chiếc xe Chevrolet Beretta đỏ!

Khi bị quay đèn, hắn dừng lại và nhảy bổ ra khỏi xe với con dao thép lăm lăm.

Nhưng với hàng chục họng súng đen ngòm sẵn sàng nhả đạn. Hắn buông dao thúc thủ.

– Đêm 19 tháng 4 anh có đến sòng bài Sam’s Town Casino không?

– Đâu có. Bữa đó tôi đi thăm thằng bạn thân. Nó bị bệnh nặng.

– Ở đâu?

– Thành phố Clarksdale.

Các điều tra viên nhìn nhau: thành phố Clarksdale cách Sam’s Town Casino đến 50 miles!

Một cuộc khám xét xe bí mật trong thời gian thẩm vấn Powers: nhóm chuyên án mừng như bắt được vàng khi tìm thấy ở sau cốp xe y có một chiếc móng tay giả màu hồng phấn!

Bí mật lục soát xe Powers trong khi hắn đang bị thẩm vấn.
Bí mật lục soát xe Powers trong khi hắn đang bị thẩm vấn.

Để xác định chắc chắn, họ tiến hành một việc làm rất hiếm hoi và miễn cưỡng, họ quật mồ Shannon để gỡ một chiếc móng tay.

Vanbai081

đào mồ Shannon để lấy chiếc móng tay.
đào mồ Shannon để lấy chiếc móng tay.

Cả 3 mẫu móng tay được gởi về phòng giám định kỹ thuật.

Kết quả khiến cả nhóm rụng rời:

– Hai chiếc móng tay, chiếc ở hiện trường và chiếc ở mộ Shannon hoàn toàn giống nhau.

– Chiếc thứ 3, ở cốp xe Powers nhìn thoạt rất giống nhưng khi phóng đại bằng kính hiển vi điện tử thì hoàn toàn khác biệt, cả về hình dáng lẫn màu sơn!

Để xác định Powers ở đâu đêm đó, nhóm điều tra trở lại Sam’s Town Casino,  xem lại tất cả các băng ghi hình một lần nữa.

Các thám tử xem đi xem lại các cuộn băng thâu hình.
Các thám tử xem đi xem lại các cuộn băng thâu hình.

Lần này, một sự may mắn đến với họ. Thông thường tất cả các camera đều chĩa thẳng vào bàn blackjack, nhưng gần bàn Shannon ngồi, có một chiếc bị gắn lệch, chĩa ra ngoài.

Ở góc lệch đó, người ta nhận thấy một người đàn ông, mặc quần jeans, mang giầy thể thao, chăm chú quan sát Shannon từ xa.

Nhân dạng người đó rất giống Gerald Powers.

Một nhân dáng rất giống Gerald Powers
Một nhân dáng rất giống Gerald Powers

Tất cả các đoạn phim tiếp theo cho thấy Powers bám sát Shannon đến chỗ đổi tiền, ra tận parking. Trên đầu y là chiếc nón lưỡi trai màu đỏ.

Sau khi xem đi xem lại cả 100 lần. Chắc chắn là Gerald Powers!

Nhưng nếu chỉ có vậy, nhóm điều tra vẫn chưa đủ chứng cứ để thuyết phục các quan tòa.

 

Lúc đang bối rối thì có điện thoại của Sharon Powers:

HẾT KỲ 5 – còn 1 kỳ

Sau khi phân tích chiếc móng tay giả trên xe Gerald Powers có màu trùng hợp ngẫu nhiên không mang lại kết quả.

Nhưng hình ảnh ghi lại ở casino, cho thấy rất có thể có sự dính dáng của Gerald Powers.

Lần này cảnh sát có bị hố nữa không?

Mời bạn xem tiếp tuần sau…

(Nguồn Forensis Files)