Menu Close

Tả thật

Cô giáo trả bài luận văn, rồi gọi Tin:

– Bài văn tả vật nuôi, em chỉ viết “Ba em có nuôi một con mèo”. Rồi hết, chả thấy tả gì cả vậy?

– Dạ, em không trông thấy nó ạ.

– Thế sao em biết?

– Mẹ em bảo. Bà ấy cũng chỉ nghe, chưa tìm ra được ạ.

Thái Quốc Quân (email)

Bảo Huân
Bảo Huân

Lần thứ hai

Bob thổ lộ với Lisa, cô gái xinh đẹp, sau khi họ đã là tình nhân:

– Sau lần gặp đầu tiên anh đã yêu em ngay. Còn em?

Lisa thẹn thùng:

– Sau lần gặp thứ nhì em mới thực sự rung động…

– Sao là lần thứ nhì?

– Khi đó em mới biết anh là triệu phú!

Cẩm Pha (San Jose, sưu tầm)

Lý do

Tam và Tinh kể lể về kinh nghiệm… sợ vợ. Tam nói:

– Thằng Tín giờ ở Pháp, báo tin mới cưới vợ. Nó bảo, nó nói chuyện cô ấy cứ phải cúi đầu mà nghe!

– Mầy biết sao không?

– Chắc nó có uy lắm hả?

– Không.

– Hay nó nắm kinh tế gia đình?

– Không phải. Tại nó đứng tới nách vợ nó!

Ho V. Toai (Lake City-FL)

Bảo Huân
Bảo Huân