Menu Close

Làm bạn trai, bạn gái tạm

Người cung cấp dịch vụ bạn trai, bạn gái bán thời gian ở Hong Kong làm việc dựa trên nguyên tắc: không bán thân và không yêu khách hàng.

Jo, một nữ sinh 16 tuổi ở Hong Kong, cần 5,000 USD để mua một chiếc kèn clarinet. Cô quyết định kiếm số tiền đó bằng cách cung cấp dịch vụ bạn gái bán thời gian cho những khách hàng nam giới độ tuổi từ 25 đến 35. Cô hẹn hò với họ vào cuối tuần và hai buổi tối trong tuần. Sau tháng làm việc đầu tiên, Jo bỏ túi 380 USD.

Dịch vụ thuê “bạn trai, bạn gái bán thời gian” phát triển mạnh trên mạng xã hội ở Hong Kong trong thời gian gần đây. Giá một cuộc hẹn dao động từ 13 USD đến 500 USD, tùy yêu cầu của khách hàng, theo South China Morning Post.

Không bán thân

Dư luận Hong Kong lên án gay gắt loại hình dịch vụ này sau khi cảnh sát bắt giữ 10 phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 40, bao gồm một học sinh trung học, hôm 22/6 vừa qua, do nghi ngờ họ quảng cáo hoạt động mại dâm trên mạng xã hội như Facebook và Instagram.

Trước đây, Hong Kong đã rộ lên phong trào “hẹn hò có điều kiện” khi những phụ nữ trẻ sẵn sàng qua lại với đàn ông, trao đổi thân xác để có tiền mua sắm và tiêu xài.

Tuy nhiên, nữ sinh Jo cho biết không phải ai làm nghề “bạn gái bán thời gian” cũng bán thân.

“Tôi sẽ không bao giờ bước qua lằn ranh đạo đức của mình”, Jo cho biết đã từng từ chối thẳng thừng đề nghị của một khách hàng nam mắc chứng khổ dâm hứa trả 250 USD để cô “đánh đập” anh ta.

Dù trên tài khoản Instagram mà Jo vừa lập hồi tháng 5 để quảng cáo dịch vụ “bạn gái bán thời gian”, nữ sinh 16 tuổi tuyên bố rõ ràng rằng không quan hệ tình dục với khách hàng, cô vẫn liên tục nhận được những yêu cầu như “Báo giá dịch vụ ‘làm tình’ cho tôi nhé”.

“Nhiều người (sử dụng Instagram) tố tôi là gái bán dâm nhưng tôi đã học được cách kiên nhẫn với họ”, Jo nói cô thường gặp khách hàng để trò chuyện và đi xem phim.

“Ðây là công việc nhiều rủi ro nhưng bạn có thể kiếm được bộn tiền trong thời gian ngắn,” Jo thừa nhận cảm giác lo sợ mỗi lần gặp gỡ khách hàng mới và để đảm bảo an toàn, cô thường chuyện trò với họ trước khi nhận lời hẹn hò.

“Tôi biết cách bảo vệ bản thân mình… Tôi buộc phải làm nghề này để kiếm tiến. Một khi đã kiếm đủ, tôi sẽ bỏ”, Jo tâm sự, giống như nhiều người làm nghề “bạn gái bán thời gian”, cô xuất thân từ gia đình thuộc tầng lớp lao động và lo rằng một ngày nào đó bạn bè và gia đình sẽ phát hiện ra việc cô đang làm.

Không yêu khách hàng

Celine, 26 tuổi, vừa làm nghề “bạn gái bán thời gian” vừa đi làm gia sư, cho biết nhiều khách hàng của cô là những người có học thức và nghề nghiệp với thu nhập cao, cô thích những buổi ăn tối và trò chuyệnvới những người như thế.

Thậm chí, khách hàng quen thường tìm tới cô gái 9X này để xin lời khuyên. Với người trẻ, Celine đóng vai trò như chị gái, còn khách hàng trưởng thành hơn coi cô như bạn tốt, có thể sẻ chia những khó khăn trong công việc và cuộc sống gia đình.

Celine chia sẻ làm công việc này giúp cô hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ và cư xử của phái mạnh. Ðiều này khiến cô hình dung rõ ràng hơn về mẫu đàn ông lý tưởng mà cô muốn yêu hoặc lấy làm chồng trong tương lai.

“Mọi người phải trả tiền để đi chơi với tôi. Ðiều này không khác mấy với việc anh gặp gỡ nhân viên xã hội. Dù gì, tôi cũng đâu có bán thân”, Celine không ngại người khác biết mình làm nghề “bạn gái bán thời gian”.

Celine kể một nam khách hàng từng yêu cầu cô làm “bồ nhí” vì cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân. “Khi anh ta nói muốn vui vẻ, tôi đáp lại rằng ‘Anh có vợ rồi thì có thể vui vẻ với cô ấy, chứ không phải lăng nhăng với người phụ nữ khác”.

Cuối cùng, Celine khuyên người đàn ông này đưa vợ đi du lịch để hâm nóng tình cảm và cho rằng ngoại tình không phải giải pháp cho những vấn đề anh ta đang gặp phải.

Celine, không ngại người khác biết mình làm nghề "bạn gái bán thời gian". Ảnh: SCMP.
Celine, không ngại người khác biết mình làm nghề “bạn gái bán thời gian”. Ảnh: SCMP.

DH – theo tin Internet