Menu Close

Giỡn mặt quan tòa

“Quan tòa là cha mẹ”, hổng hiểu nghe đâu đó biểu vậy. Thiệt hư thì ra tòa có mau mau mà xếp re, đừng vô lễ với mấy ông tòa có mà “cho mày chết”. Như Charles Nichols III tại Tennessee vậy. Bị bắt vì tội tấn công tình dục trẻ em, ra đến tòa Charles còn “dụ dỗ” quan tòa “mần chuyện ấy” với mình. Tiền “beo” (bail) ban đầu chỉ $50,000, nghe Charles “thất lễ” tòa tăng lên… một triệu. Hổng sợ, Charles tiếp tục gạ toà nên tiền “beo” cứ vậy mà tăng lên. Cuối cùng là 14 triệu đô. Hà! Giỡn mặt tòa hả em trai?

promo313456043

Khẩu lực thần vệ

Bắt chước kiếm hiệp để kể chuyện cô gái có thế tự vệ bằng… lời nói thiệt tài tình, khỏi cần võ nghệ tinh thông gì. Khi một thiếu nữ trẻ bị một tên cướp tấn công và đòi tiền tại Washington D.C, cô bình tĩnh bảo rằng cô chỉ là một sinh viên thực tập nghèo và đang làm việc cho… Cục An Ninh Quốc Gia, có vệ tinh theo dõi ngày đêm, nếu cướp ta ra tay với cô nàng thì chỉ tích tắc sau sẽ bị… túm gọn vì mọi diễn tiến đều được vệ tinh thu hình và báo động đến nhân viên công lực khi có chuyện. Không biết thiệt hư nhưng tên cướp biểu, “bỏ qua cho anh nghen cưng, coi như anh hỏi đường thôi”, trước khi bỏ đi một mạch. Chiêu thức này hay, bởi vậy mới được đặt tên là “khẩu lực thần vệ”, tức dùng lời nói và vệ tinh để tự vệ (hiểu vậy đi nghen).

Bao Huan

Trộm dốt

Me dốt là trái me vỏ ngoài đã khô nhưng chưa chín tới, ăn chua chua ngọt ngọt, chấm chút muối ớt mà nhớ tuổi học trò muốn… chảy nước miếng. Còn trộm dốt là Timothy Brazell tại Florida. Timothy đi trộm xe, mày mò nối dây điện  để nổ máy xe, dù chìa khóa xe… treo lủng lẳng ngay tay lái trước mặt. Đã vậy, khi bị chủ nhân phát hiện và gọi báo cảnh sát, Timothy bị khóa trong xe cũng không biết đường nào để tự mở cửa xe chạy trốn. Đúng là trộm dốt, thua xa me dốt.

4061939_1