Menu Close

“Cảm ơn anh “

Trần Niên Huấn
Trần Niên Huấn

Sáng nay thức dậy trong một ngày đầu Hạ nắng ấm, trời mây quang đãng gió hiu hiu, tinh thần cũng thấy thật sảng khoái. Ðịnh bụng sáng nay sau khi đọc xong vài trang sách báo như thường nhật là sở thích và thói quen mỗi ngày, sẽ xuống phố dạo chơi rồi luôn tiện ghé chợ mua ít seafood tươi về để chiều nay, sau khi đến công viên tập thể dục xong, về nhà lai rai như tự thưởng mình sau những ngày tháng bận rộn lo toan mọi việc trong cuộc sống tha hương.

Mải mê đọc những trang sách trong tuần san Trẻ đến trang kêu gọi giúp đỡ thương phế binh VNCH; nhìn hình ảnh người TPB, chứng tích của một thời binh lửa chống chủ nghĩa cộng sản vô thần tự dưng lòng thấy chùng xuống, cảm thấy bồi hồi xao xuyến như thúc đẩy mình phải làm một điều gì; một điều gì để san sẻ, an ủi những mảnh đời thiệt thòi khổ đau mà một thời mình cũng từng cùng chiến tuyến. Nay những chàng trai kiêu hùng thuở xưa sống đời còn lại lê lết trên chính quê hương mà đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ. Quê hương bây giờ lại ngày càng mất dần bản sắc dân tộc và có thể xóa tên trên bản đồ thế giới bởi giặc họa phương Bắc. Ôi còn nỗi chua cay nào hơn!

Sau khi gọi điện thoại đến người phụ trách chương trình giúp đỡ TPB & QP/VNCH để ghi danh bảo trợ dài hạn một TPB, cúp điện thoại xong ngồi thừ người ra; châu thân nhẹ hẳn. Cảm nghĩ miên man, lòng như trút bớt gánh không tên nặng trĩu. Thật đúng như nữ khoa học gia Dương Nguyệt Ánh từng nói, thương binh VNCH là chủ những món nợ ân tình. Với tôi, thêm phần phấn khởi nữa là khi nghĩ đến có thêm một TPB/VNCH sẽ nhận được niềm vui bất ngờ từ một người không quen biết qua nửa vòng trái đất. Thiết nghĩ lòng quan tâm thiết thực tại hải ngoại sẽ giúp quý TPB/VNCH tại quê nhà bớt phần lẻ loi nhọc nhằn.

Thành phố Houston vừa rồi có tổ chức một chương trình CẢM ƠN ANH nhằm gây quỹ giúp TPB & QP/VNCH tại quê nhà. Kết quả thật khích lệ, xúc động. Chỉ trong vòng vài tiếng đã được trên bốn trăm ngàn USD. Ðiều này nói lên dân cư Houston thật hào phóng, đến nỗi có người đến sau không chỗ ngồi đành nuối tiếc ra về. Nhất là đối tượng để giúp đỡ trong chương trình này là TPB & QP/VNCH. Ðồng thời cũng khẳng định một điều là dù hơn 40 năm vật đổi sao dời kể từ sau ngày tháng Tư đen, người Việt tỵ nạn tại hải ngoại vẫn ưu tư đến quê hương, vẫn thiết tha với chính thể VNCH, vẫn gắn bó với tình quân dân. Thật đáng quý thay!

Chương trình CẢM ƠN ANH là thành công của ban tổ chức, là thành quả của nhiệt tình tâm huyết, là minh chứng hùng hồn cho nhà cầm quyền CS VN thức tỉnh và là niềm an ủi phần nào cho TPB & QP/VNCH. Các anh đáng được vinh danh và ghi ơn.

Ngoài kia nắng đã lên cao báo hiệu một ngày đẹp trời. Một cảm xúc khó tả khiến tôi ngồi vào bàn computer gõ nhẹ lên đây dòng tâm tư ngổn ngang. Xung quanh thật yên tịnh, chỉ có tiếng lòng và tri ân.

TNH – Houston, June 2017