Đang ăn tối món steak thì Nancy bỗng bật khóc thút thít.
Chồng hỏi.
Cô trả lời:
– Hồi mới cưới, anh luôn cắt phần thật nhỏ, nhường em phần lớn hơn. Bây giờ lúc nào anh cũng lấy phần lớn hơn và cho em phần nhỏ. Chắc là anh hết yêu em rồi.
– Tại bây giờ em nấu ăn ngon hơn hồi đó.
Đuc Dat (Beaumont-TX)

Xui
Ted vào lớp với hai con mắt thâm tím. Thầy hỏi:
– Em mới đánh nhau hả Ted?
– Dạ không.
– Sao bầm tím vậy?
– Hồi nãy, ở ngoài sân, em thấy một con sâu rơi trên cổ áo cô gái lớp bên. Em bắt nó xuống. Cô ta quay lại và dộng vào bên mắt phải em.
– Còn mắt trái?
– Cũng chính cô ta. Em thấy cổ không thích. Em bỏ con sâu lên lại.
Quốc Thái (email)

Nhầm
Một khách du lịch đi lạc ban đêm trong một vùng thôn vắng.
Cuối cùng ông ta mới thấy một căn nhà nhỏ, bèn gõ cửa và hỏi:
– Có ai trong đó không?
– Có cháu ạ – Tiếng một đứa trẻ đáp.
– Bố cháu có đây không?
– Không ạ, bố cháu vừa đi xong.
– Thế mẹ cháu?
– Mẹ cháu cũng đi rồi.
– Thế nhà cháu không bao giờ có mặt đông đủ ở đây cả hay sao?
– Có chứ ạ. Nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh mà!
Nuong Nguyen Ngoc (Deerfield Beach-FL, sưu tầm)