Hồi tháng trước, cảnh sát Orlando chặn xe một phụ nữ với lý do (ngẫu nhiên) dò biển số xe hổng ra và kính xe của bà hơi… đen. Công luận xôn xao vì cho rằng hổng phải vì kính đen mà vì người phụ nữ này da… đen. Tin tức ồn ào vì bà cũng chính là Aramis Ayala – Chánh Biện Lý Tiểu Bang Florida, người đại diện pháp lý cho tiểu bang. Trong video đưa ra công chúng, cả hai bên đều (hết sức) nhã nhặn, trao đổi lịch sự dù bà có xưng danh khi được hỏi và hỏi lại tên họ người cảnh sát. Khác với “(trung) tướng về hưu” Võ Văn Liêm của ta. Xe tướng Liêm chạy quá tốc độ. Bị cảnh sát chặn, tướng ta văng tục quá mạng, đòi cách chức cả giám đốc cảnh sát thành phố. Nghe biểu sự tình đang đi theo hướng: kỷ luật tay cảnh sát (ngu) dám chặn xe tướng, truy tìm người quay video và đưa lên mạng vì tội… làm mất danh dự lãnh đạo. “Móa” nhận không ra, chuyện xếp Tây xếp Ta, có (phần) khác xa.

Đồng
Cũng là chữ “đồng” mà đồng tiền quý hơn đồng hương (với một số “đồng bào” ta), đồng sàng (nhậu) dễ hơn đồng lòng, đồng đội khác với đồng bóng… Bởi thế chuyện đồng… phục của giải quần vợt Wimbledon đình đám vừa diễn ra tại London cũng vậy. Thể lệ về trang phục của các tuyển thủ quần vợt tham gia Wimbledon từ lâu vốn được xem là nghiêm ngặt, chỉ cho mang màu trắng. Từ áo, quần, giày vớ, nón, kể cả… quần lót. Thế nên chỉ mới vào mùa năm nay mà các trọng tài đã đuổi ba, bốn tuyển thủ mặc quần lót “sái quy định” ra khỏi sân để thay quần cho tiệp màu trắng (trong). Có một trường hợp, trọng tài biên đã buộc tuyển thủ hở lưng quần để kiểm tra “hàng” có đúng màu hay không. Đồng phục kiểu này quả khó kiếm đồng minh nghen.
Tuổi già mắt kém
Tuổi già thì mắt kém, tuổi (hơi hơi) già thì mắt… quá kém. Bởi vậy mới có chuyện một “cụ” 67 tuổi bên Anh, khi thấy mắt mờ nên muốn hẹn bác sĩ đi mổ cườm mắt thì mới phát hiện rằng mắt mình quả… kém thật. Nên không thấy (và biết) trong mắt mình có đến 27 miếng kính áp tròng (contact lenses) còn nằm y trong mắt, làm bà nhìn chẳng rõ, nên cứ nghĩ bị cườm. Mang “lenses” từ 35 năm nay, bà bảo thỉnh thoảng lấy chúng ra nhưng không có, bà nghĩ là chúng đã rơi ra ngoài lúc nào đó. Không biết các kính nằm trong mắt bà từ bao giờ nhưng tính ra, trung bình mỗi năm bà quên lấy ra ít hơn… một cái. Quá ít. Các bác sĩ bảo đây là lần đầu tiên (và dám lần cuối) họ gặp điều “kỷ lục” này. Nếu có mang “contact lenses”, bạn nghĩ để sót trong mắt mình bao nhiêu cái?