Menu Close

Phản pháo

Cụ Rod ngồi cạnh một bà béo ụ trên một chiếc xe buýt đã chật cứng. Xe dừng, một phụ nữ và hai con nhỏ bước lên, đứng lóng ngóng. Bà béo lên tiếng, trổng:

– Một người đàn ông lịch sự bao giờ cũng biết nhường ghế cho phụ nữ.

Cụ Roger bâng quơ:

– Nếu tôi là một người phụ nữ lịch sự, tôi sẽ đứng để nhường cho 8 người khác ngồi!

Jell Mom (Lake Mary-FL, sưu tầm)

Bảo Huân
Bảo Huân

Bí mật

Một nhóm xiếc nổi tiếng khắp thế giới nhờ tiết mục độc đáo: con hà mã hát, cá sấu chơi đàn piano.

Một phóng viên gặp Giám đốc nhóm xiếc:

– Ông tìm đâu ra những con thú độc đáo như vậy?

– Tôi không thể nói cho anh biết được.

– Ông có thể nói phân nửa bí mật cũng được. Tôi hứa sẽ không cho ai biết đâu.

Viên Giám đốc thì thầm:

– Thực ra con hà mã chẳng hát hò gì cả, nó chỉ há miệng thôi.

– Thế còn con cá sấu?

– Nó phải vừa đánh đàn vừa hát!

Hai Lương (Garden Grove-CA)

Chờ

Một phụ nữ lớn tuổi với sự trợ giúp của kỹ thuật cấy phôi sinh được một em bé.

Bạn bè đến thăm, muốn thấy em bé. Bà mẹ lắc đầu:

– Chưa được, đợi một tí nữa!

– Sao vậy?

– Đợi chừng nào con bé khóc lên đã, lúc nãy tôi cũng chả nhớ để nó chỗ nào!

Phuong Ngoc (Baltimore-md, ST)

Bảo Huân
Bảo Huân