Bạn quên thì nhắc lại truyện xưa. Tào Tháo thuộc phe tà, thường oánh nhau với Lưu Bị phe ta trong Tam Quốc Chí. Phe nào thắng thì rượt phe kia chạy té… khói, xanh mặt xanh mày, nên về sau dân gian thấy ai bụm quần chạy (vô cầu tiêu) thì kêu bằng bị “Tào Tháo rượt”. Còn Demit Strato tại New York là “Tào Lao”, cháu của Tào Tháo. Demit uống cà phê Starbucks sao đó mà bị tiêu chảy, bèn đưa lên “phây” (Facebook) của mình mắng vốn Starbucks và “khoe” bị “Tào Tháo rượt” 11 lần. Demit sau đó khoe thêm nhờ vậy mà chàng được Starbucks “bồi thường” cho cái thẻ 50 tì và nhiều “em” liên lạc làm quen. Thiệt hông đó bạn mình?
Hành hạ “súc vật”
Hành hạ súc vật bị xem là một tội hình tại Mỹ và nhiều nước phương Tây nhưng luật lệ lắm khi… hổng (đủ khả năng) hiểu. Như vụ một quan toà tại Florence bên Ý vừa phạt chủ nhân một nhà hàng đồ biển tươi sống 2,000 euro vì tội hành hạ… tôm càng. Toà biểu tôm cứ lấy ra xào hành gừng, chiên bơ thì được chứ nó đang còn sống mà lấy ra…. ướp đá để ăn sống kiểu sashimi Nhật Bổn thì… “ác nhơn”, hành hạ nó quá mức. Phạt! Mèn ơi, (dưới) quê em ăn dzậy không hà, sao xử ép dzậy.
Truyện Tàu
Tào Tháo là truyện Tàu xưa, còn chuyện Tàu mới xảy ra là tại phi trường Thượng Hải (tất nhiên là bên Tàu). Khi thấy một bà cụ hành khách 80 tuổi quăng mấy đồng xu vào cánh quạt phi cơ, nhân viên hãng hàng không (hoảng hồn), cho hoãn chuyến bay và đuổi hành khách xuống để tìm các đồng xu bị cuốn vào đâu đó trong các động cơ máy bay. Nghe biểu chi phí để tìm tổng cộng 9 đồng xu trong máy bay và tính cả vấn đề trễ nải, lên đến 140,000 tiền Huê Kỳ. Bà cụ thì giải thích là bà quăng tiền vào trong máy bay để… cầu cho chuyến đi được an toàn, suôn sẻ. Lời cầu quả linh, chứ không phi cơ bay lên không trung rồi mấy đồng xu trở chứng, gây kẹt máy thì có mà… kẹt.