Menu Close

Đại nhạc hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH kỳ 11 tại San Jose

D2- Main pictureSan Jose, California (TRẺ) – Tính đến 8 giờ chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Tám 2017, Ðại Nhạc Hội ‘Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH’ lần thứ 11 tổ chức ở San Jose đã quyên góp được $1,242,561.51, theo nguồn tin từ NS. Nam Lộc, Cố Vấn tổng quát của Hội H.O, Cứu Trợ TPB-QP/VNCH, cũng là Phó Trưởng Ban Tổ Chức cho Ðại Hội năm nay. Ðây chỉ là số tiền tổng kết sơ khởi, và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng, khi quý đồng hương khắp nơi gởi về ban tổ chức bằng chi phiếu. Suốt 12 năm nay, Ðại Nhạc Hội Cám Ơn Anh là một sự kiện lịch sử của cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại, là ngày hội của những người Việt Nam tỵ nạn cộng sản, luôn luôn hướng về các chiến sĩ VNCH, cũng là những người thương binh kém may mắn ngày hôm nay đang sống cơ cực ở quê nhà.

Ðại nhạc hội khai mạc vào lúc 12 giờ trưa và kéo dài đến 8 giờ tối cùng ngày, tại sân vận động trường trung học Yerba Buena, San Jose, có gần 10 ngàn người tham dự. Chương trình gây quỹ này đã được đài truyền hình SBTN phát trực tiếp cho khán giả ở khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada, Úc châu và trên mạng xã hội facebook, youtube cho khán giả toàn cầu, cũng như trên đài truyền hình SET tại địa phương Quận Cam, Nam California.

Bàn ghi danh nhận tiền ủng hộ của đồng bào
Bàn ghi danh nhận tiền ủng hộ của đồng bào

Ðây là một chương trình gây quỹ giúp đỡ cho thương binh VNCH lớn nhất ở hải ngoại, đã liên tục tổ chức 11 lần trong suốt thời gian 11 năm kể từ đại nhạc hội lần 1 tổ chức tại thành phố Westminster, Nam Cali vào ngày 26 tháng 6- 2006. Nhạc sĩ Nam Lộc, là người đầu tiên có sáng kiến kết hợp Trung tâm Asia, đài SBTN với  Hội H.O. Cứu Trợ TPB-QP/VNCH, là hội thiện nguyện hiện nay đang lưu giữ 15,000 hồ sơ thương binh và gần 5,000 hồ sơ quả phụ của VNCH. Ba cơ quan này cùng các hội đoàn quân đội, dân sự, cùng các cơ quan truyền thông tại địa phương đã nỗ lực phối hợp để tổ chức thành công các buổi gây quỹ.

Tổng kết 10 lần tổ chức đại nhạc hội, ban tổ chức tại cả hai vùng Nam và Bắc Cali đã đem về số tiền $8,065,180.56 (tám triệu, sáu mươi lăm nghìn, một trăm tám chục đồng, năm mươi sáu xu). Số tiền này đã giúp cho 63,000 lượt thương binh và quả phụ.

Nghi Lễ rước Quốc Quân kỳ.
Nghi Lễ rước Quốc Quân kỳ.

Chương trình gây quỹ lần thứ 11 này cũng là lần thứ 4, San Jose đứng ra đảm nhận tổ chức, đó là các lần thứ 3, 7, 9 và 11, và các con số thu đã vượt qua số thu của Nam California. Ban tổ chức gồm có Hội Tương trợ TPB Bắc Cali phối hợp với đài SBTN, Trung Tâm Ca Nhạc Asia, Hội H.O. Cứu trợ TPB-QP/VNCH với sự tiếp tay của 50 hội đoàn và các cơ quan truyền thông của hai miền Nam-Bắc California.

Sau phần nghi thức khai mạc, chào quốc kỳ hai quốc gia Hoa Kỳ và VNCH, với nghi lễ rước Quốc, Quân kỳ do Hội Ái Hữu KQ-VNCH Bắc Cali phụ trách, là lễ đặt vòng hoa tại đài tử sĩ, cũng như dâng hương tại bàn thờ cố Hội Trưởng Hội H.O. Cứu trợ TPB-QP/VNCH, Nguyễn Hạnh Nhơn được thiết lập cạnh sân khấu.

Đặt vòng hoa tại đài tử sĩ.
Đặt vòng hoa tại đài tử sĩ.

Một tiết mục cảm động khiến nhiều người rơi lệ là lễ tưởng niệm cố nữ Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, ân nhân của vô số thương phế binh và quả phụ VNCH, đã qua đời vào đầu tháng 4-2017 năm nay. Cựu Ðại Tá Không Quân Nguyễn Hồng Tuyền, Trưởng Ban tổ chức, và cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức, Tân Hội Trưởng Hội H.O. Cứu trợ TPB-QP/VNCH, NS. Trúc Hồ Tổng Giám Ðốc SBTN, trên sân khấu trong dịp này, đều đã ca ngợi đức độ và công lao của Bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, trong việc xây dựng hội và tổ chức gây quỹ bao nhiêu năm nay. Quý Vị nêu trên cũng đã cảm tạ tấm lòng của đồng bào ân nhân khắp nơi đã yểm trợ cho Ban Tổ Chức gây quỹ thành công trong nhiều năm qua.

Góp mặt trong chương trình văn nghệ trong suốt 8 tiếng đồng hồ có các MC Nam Lộc, Minh Phượng, Ngọc Ðan Thanh, Thùy Dương, Ðỗ Tân Khoa, Kim Nhung, Hoàng Tuấn, Leyna Nguyễn, Diệu Quyên, Nguyễn Văn Khanh, Trịnh Hội… cùng với hơn 40 ca sĩ đến từ khắp nơi như Thanh Thúy, Thế Sơn, Công Thành và Lynn, Hoàng Anh Thư, Lâm Nhật Tiến, Henry Chúc, Ðoàn Phi, Ðồng Thảo, Huỳnh Phi Tiễn, Mai Thanh Sơn, Mỹ Huyền, Nhật Lâm, Nguyên Khang, Mỹ Lan-Anh Chí, Y Phương, Nam Trân, Hoàng Anh Thư, Mai Vy…Các ban nhạc trình diễn gồm có Trúc Sinh Band, The Moon Flower, Phượng Hoàng Band…

Lễ tưởng niệm Bà Nguyễn T. Hạnh Nhơn
Lễ tưởng niệm Bà Nguyễn T. Hạnh Nhơn

Trong thời gian trình diễn, nhiều ca sĩ mang thùng lạc quyên xuống tận các hàng ghế để người tham dự trực tiếp bỏ tiền vào giúp đỡ. Chúng tôi đã đi thăm nơi làm việc của nhóm tiếp điện thoại từ các tiểu bang xa gọi về đóng góp qua thẻ tín dụng, do chị Phạm Kim Kim (Hội AH Gia Long,) chị Tôn nữ Phượng Cát (Liên trường Quảng Nam- Ðà Nẵng) và ban tài chánh, có bàn ghi danh đặt gần sân khấu để nhận đóng góp của người tham dự.

Ông Lê Văn Chính, cựu Sĩ quan ngành Chiến Tranh Chính Trị, điều hợp viên của 4 kỳ Ðại Nhạc Hội tại San Jose đã nói với chúng tôi, sau khi Bà Hạnh Nhơn qua đời, một phần các hội đoàn ở đây đều tỏ lòng thương tiếc, một phần cũng lo ngại số thu năm nay sẽ giảm sút nên đã dốc tâm, vận động nhiều hơn cho tổ chức. Trong đó năng động nhất là NS. Nam Lộc đã đi nhiều tiểu bang như Texas, Arizona, Florida… và trong tương lai sẽ đến Úc, Na Uy để góp sức với các hội đoàn, tổ chức các buổi gây quỹ giúp thương binh. Nhạc sĩ Trúc Hồ cũng là  người đã đồng hành với Hội H.O. Cứu trợ TPB-QP/VNCH trong suốt 12 năm nay, dốc nhiều công sức và tiền bạc trong 11 lần gây quỹ.

Bài hợp ca “Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây!”
Bài hợp ca “Mẹ Việt Nam ơi! Chúng con vẫn còn đây!”

A1-The Son A-Cam On Anh (705) _ 9- SQ h_u du_

D11- Houston Cam _n Anh

Những người ở xa về đây tham dự, có cựu Thiếu Tá Hoàng Ðoàn, nguyên Ðại Ðội Trưởng Hắc Báo, Vùng I CT cùng vợ, từ Honolulu về tham dự buổi gây quỹ, và góp phần trình diễn trên sân khấu với bài “Việt Nam Vùng Lên” do chính anh sáng tác. Dưới hàng ghế khán giả chúng tôi nhận thấy đủ thành phần đồng bào tham dự và có nhiều tướng lãnh VNCH hiện diện như Phó Ðề Ðốc Trần Văn Chơn, Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình. Rất nhiều quân nhân mặc quân phục và hầu hết quý bà đều mặc áo dài tha thướt, trong một ngày có thể nói là ngày trọng đại, một sinh hoạt lớn của  cộng đồng người Việt hải ngoại.

Bà Nguyễn Thị Minh Cầm, nguyên giáo sư Nữ Trung Học Ðồng Khánh, hiện cư ngụ tạị Pháp, có mặt tại sân vận động trường trung học Yerba Buen San Jose hôm nay, đã cho chúng tôi biết là bà hết sức thán phục về sự tổ chức chu đáo, quy mô của buổi gây quỹ, và chưa bao giờ bà thấy được một cuộc tập họp đông người Việt như hôm nay, vì ở Pháp có ít người Việt Nam và sống rải rác. Bà Cầm đã sang Mỹ nhiều lần, nhưng lần này bà đã có một kỷ niệm khó quên.

Ban Tổ Chức:  Cựu Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, NS.Trúc Hồ (SBTN) và  NS Nam Lộc (phó Ban Tổ Chức)
Ban Tổ Chức: Cựu Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền, NS.Trúc Hồ (SBTN) và
NS Nam Lộc (phó Ban Tổ Chức)

Thương binh VNCH Phạm Vũ, lúc nào cũng có mặt tại các buổi đại nhạc hội “Cám Ơn Anh.” anh cảm thấy xót xa và luôn muốn đóng góp điều gì đó cho các chiến hữu thương binh. Một thương binh của SÐ 22 BB đến từ Oakland cho biết ông đã may mắn sang Mỹ được 22 năm, và đây là lần thứ 6 tham dự đại nhạc hội “Cám Ơn Anh.”

Nữ ca sĩ Thanh Thúy năm nào có Ðại Nhạc Hội “Cám ơn anh,” chị đều có mặt để đóng góp một vài tiết mục, về những bài hát chị đã hát trong thời chinh chiến bên cạnh các chiến sĩ tiền đồn.

 

D12- Khan gi_ t_ c_c TB v_ tham d_

D5- Chiec xe Ford __u gi_

HP

viết riêng cho hệ thống tuần báo Trẻ-USA