Dù đang sống ở thế kỷ 21, nhưng một số người không ít vẫn còn tin vào những điềm hên xui may rủi. Đó thường là những điều mê tín, dị đoan đã xuất hiện từ xưa nhưng nay vẫn còn sót lại. Số người còn tin đị đoan không chỉ ở những nước chậm tiến mà vẫn thấy ở những nước có những phát triển vượt bậc về khoa học. Sau đây là một số điều họ coi là những xui xẻo cần phải kiêng cữ và những thứ đem lại may mắn.
Đi đường gặp mèo đen
Thời Trung cổ, người ta cho rằng mèo đen thường đi chung với các tay phù thủy, hoặc tin là mèo đen sau 7 năm cũng biến thành phù thủy. Vì vậy, gặp mèo đen trên đường đi là điềm gở, có thể đưa đến chết chóc. Mạnh như Hitler và Napoleon mà cũng sợ mèo đen..
Có khi người ta lại coi mèo đen là quỷ dữ, nên gặp mèo đen trên đường đi là coi như bị ngăn chặn sự nối kết với Trời, mất lối vào thiên đường.
Chính vì tin vậy mà biết bao nhiêu mèo đen đã bị hủy diệt, lại còn trừng trị cả những kẻ nuôi mèo đen nữa.
Làm bể gương soi
Trước khi có gương soi như ngày nay, người ta thường soi mặt trên dòng sông, ao hồ, hoặc mặt tô có nước.
Người Hy Lạp thời cổ đã dùng tô chứa nước để coi vận mạng cho người khác dựa trên hình ảnh phản chiếu trong tô, vì coi đó là linh hồn của người soi mặt. Sau này, người Hy Lạp, Do Thái và Ai Cập thời cổ đại làm ra được gương soi bằng bạc, vàng, đồng… thường khó bể vỡ. Những thứ gương đó cực kỳ quý giá, ai làm bể có thể bị xui xẻo đến cả 7 năm. Nguồn gốc của con số 7 năm này là do cách lý giải của người La Mã xưa: họ tin là cơ thể con người cứ mỗi 7 năm lại được “tái tạo” một lần. Vì gương được coi là phản chiếu linh hồn của một con người nên làm bể gương có nghĩa là làm đứt mạch sống và của cải người đó.
Ðến thế kỷ 15 người thành Venice (Ý) đã chế ra được gương thủy tinh tráng bạc ở mặt sau, rất quý giá và đắt tiền. Tôi tớ các chủ gia đình giàu có phải phụ trách việc chuyển dịch và lau chùi gương, nếu chẳng may làm bể thì khó mà có tiền đền bù được, nên thường bị chủ phạt phải làm việc không công suốt 7 năm.
Ngày nay tuy gương đã rẻ rề nhưng nhiều người vẫn tin là điềm xui khi làm bể gương. Ðể “giải xui”, họ đem những mảnh gương vỡ chôn xuống đất vào một đêm có trăng.
Mở dù trong nhà
Có nhiều cách giải thích về chuyện xui xẻo khi ta mở dù trong nhà. Thời Ai Cập cổ đại, chỉ những nhà quyền quý hoặc tăng lữ mới có dù để che nắng (chứ không dùng che mưa như ngày nay) và cũng để xua đuổi tà ma muốn hại họ. Mở dù trong nhà, hoặc ngay cả dưới bóng râm, cũng là xúc phạm Thần Mặt Trời.
Một giải thích khác xuất xứ từ Luân Ðôn thời thế kỷ 18 khi dù đã được làm bằng vải không thấm nước và khung kim loại. Lúc đó, dù lớn cồng kềnh, khó mở, nếu giương ra trong nhà hoặc nơi chật hẹp có thể gây thương tích cho người hoặc làm bể vỡ đồ đạc, tạo ra hục hặc trong gia đình, nên được coi là điều xui xẻo.