Trói tay, trói chân, trói gà, trói vịt…, còn trói hộm là gì? Xin thưa đó là… trộm hói, tức tên trộm bị hói đầu. Hói đầu nên theo máy thu hình tại một tiệm Walgreens tại Dearborn, Michigan đã cho thấy hắn ta đột nhập vào tiệm này chỉ để ăn trộm khoảng bảy hộp… thuốc mọc tóc. Cảnh sát bảo rằng họ sẽ “giăng bẫy” tên trộm (không mấy gì nguy hiểm này) khoảng 12 đến 14 tháng tới. Lý do là, bảy hộp thuộc mọc tóc có thể đủ cho hắn ta xài hơn một năm, cho đến khi hết thuốc. Mong rằng thuốc mọc tóc này sẽ công hiệu để tên trộm hết bị hói và khỏi đi trộm thêm thuốc mọc tóc.
Thượng tôn pháp luật
Tinh thần thượng tôn pháp luật (giùm người khác) có lẽ không ai bằng một cư dân tại London bên Anh. Theo tin từ UPI thì một người, không nêu danh tính và giới tính, đã gọi số điện thoại khẩn cấp 999 (tương tự 911 tại Mỹ) để báo cáo một người không… mang đai an toàn (seat belt). Và người không mang “beo” đó chính là Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị vừa rời Cung Điện Westminster sau khi phát biểu trước Nghị Viện. Kiểu này thì các tổng thống Mỹ cũng bị “rì-pọt” liên miên về “tội” hổng mang “beo”. Nên phạt ngay một “tíc-kê” cho mấy tay gọi bậy, sách nhiễu hệ thống điện thoại khẩn cấp.
Cướp ngày là ai?
Cướp ngày là ai? Thì còn ai… “chôm” khoai đất này. Ca dao đã bảo rồi, “Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan”. Chuyện xứ ta hiện nay là vậy. Quan to cướp to, quan nhỏ cướp nhỏ. Chuyện xảy ra tại Phường 15, Quận Tân Bình thuộc thành phố “quang quinh” của ta, cán bộ phường nhân lúc chủ nhà đi vắng, bèn (công khai) bẻ khóa để vào nhà dân bắt trộm chín con gà. Bị dân phản đối, các cán bộ ta giải thích là chủ nhà nuôi gà “bất hợp pháp” nên Phường mới xuống bắt về “tiêu huỷ” (!??). Chắc tiêu hủy bằng đường bụng cho nó “bảo đảm vệ sinh”.