Menu Close

Cách mạng dù

Cuộc cách mạng dù mấy năm trước đã cho thấy sự can đảm và ý thức dân chủ rất cao của giới trẻ Hồng Kông, tạo nên nhiều sự ủng hộ từ phương Tây. Còn cuộc cách mạng dù đang xảy ra tại Hoa Lục là cuộc cách mạng… dù cho thuê. Zhao Shuping thấy cho thuê xe hơi, xe đạp đã nhiều người làm, nên quyết chí cho thuê… dù (che mưa) tại các trạm xe bus, xe điện. Dịch vụ thuê dù này chạy như tôm tươi, chỉ có điều nhiều người thuê… xù luôn cây dù, hổng trả lại. Dân Tàu mà lị.

rts17j3n-e1499763882854

Tình cha

Ca dao dạy “Công cha như núi Thái Sơn”, rồi có nhạc sĩ ca ngợi cha là “Tình cha thắm thiết như vầng Thái Dương”. Đó là tình cha theo hiếu nghĩa trong bài học đức dục. Còn tình cha (con) theo “đạo đức cách mạng” là những chuyện đang xảy ra ở xứ ta hiện nay. Khi các con trong gia đình đánh lộn, tranh giành đất đai lẫn nhau, một người cha 84 tuổi tại Bình Thủy, Cần Thơ can ngăn các con không được, bèn… rút kiếm ra hù. Bị bắt và ra tòa, tòa xử cho án treo vì ông tuổi già sức yếu, lại chỉ hù dọa trong gia đình. Nhưng con cái ông phản đối, yêu cầu phải cho ông đi tù (thiệt) và bắt ông bồi thường vì đã làm họ bị “chấn thương tinh thần”. Má ơi! Tình Cha. Cha ơi là cha, con ơi là con.

2_105621

Tình bạn hiếm có

Kể chuyện tình bạn, nhiều người hay nhắc đến tích xưa về Bá Nha – Tử Kỳ đời Xuân Thu. Bá Nha làm quan lớn nhưng chơi đàn “classic” hay “bolero” gì đó rất hay, còn Tử Kỳ là ẩn sĩ, tình cờ gặp Bá Nha gảy đàn mà đàm đạo rồi thành tri âm tri kỷ. Tử Kỳ lâm bịnh mất nên Bá Nha đập đàn, thề không chơi nữa. Về sau có nhạc sĩ viết “Đập Vỡ Cây Đàn”, nhưng không dính líu gì đến chuyện kể trên. Chuyện tình bạn mới xảy ra là tại Louisiana. Cảnh sát chặn một xe chở đầy các “buddy” say rượu và (chỉ) bắt người tài xế đưa về bót. Một cô gái say rượu trong nhóm này quyết không bỏ bạn, nên về tới nhà đã tự lái xe đến để “beo” (bail) bạn mình ra. Thế là cô được xộ bót luôn cùng bạn vì tội… uống rượu lái xe (tới bót cảnh sát)!