Tổng thống Donald Trump vừa (bất ngờ) có thêm con (trai) ngoài ý muốn. Không phải phu nhân Melania vừa hạ sinh cho Trump một đứa con trai mà một “amigo” gốc Mễ tại Texas vừa (bập bẹ) kêu Trump là… ba. Ernesto Baeza Acosta mới lên… 34 tuổi đầu bỗng muốn được ghi tên vào danh sách thừa kế tài sản của Trump nên đổi họ, trở thành Ernesto Trump và kêu TT Trump là ba… ba (papa chứ không phải con… ba ba). Người khen kẻ chê, chỉ có mẹ ruột của Ernesto là xách chổi chà rượt thằng con chạy có cờ. Dám đánh con tổng thống hả “mama”?
Phi đạn Bắc Hàn
Sau vài tuần lên gân, so đũa, cãi “tay đôi” qua lại với Mỹ, Chủ tịch Kim Jong-un vô cùng “kính méo” của người dân Bắc Hàn đã ngưng kế hoạch phóng hỏa tiễn “hột nhưn” vào đảo Guam của Hoa Kỳ. Theo tin tình báo của chuyên mục, việc ngừng hăm dọa và hoãn kế hoạch bắn hỏa tiễn sang Mỹ là vì các chuyên gia vũ khí của Bắc Hàn e rằng hỏa tiễn thay vì bay xa hàng ngàn dặm như Kim Chủ Tịch tuyên bố thì có thể phát nổ ngay khi ra khỏi nòng súng và “gây hậu quả nghiêm trọng”. Đó là lý do Bắc Hàn thay đổi chiến thuật, cho nổ bằng… miệng thì bay xa hơn nổ bằng hỏa tiễn.
Tiền tù tội
Nghe bảo có người bị trộm vào nhà lấy mất tiền mặt, bạc vàng nhưng hổng dám khai báo cảnh sát vì sợ “vạch áo cho người xem… mông” (tất nhiên là áo đầm), lòi ra chuyện khác. Không “can đảm” như David Blackmon tại Oklahoma. David gọi báo cảnh sát là chàng ta bị ai đó cạy xe, lấy cắp 50 tiền và một bịch… ma túy. “Nghe qua như mở trong lòng”, đâu cần phải truy lùng, đưa điềm chỉ viên… mà cảnh sát có ngay thông tin của một tay cò phân phối lẻ ma túy khi đến điều tra và phát hiện thêm các chứng cớ buôn bán cần sa, ma túy của David. Xộ khám thêm một em.