Chồng về, cô vợ chạy ra nức nở:
– Con cún Robi nhà mình đi lạc rồi anh ạ.
– Hồi nào?
– Mới sáng nay!
– Để anh in mấy tờ thông báo đem đi dán…
– Anh có điên không. Nó đâu biết đọc!
lexi (San Francisco – CA)

Tưởng
Một ông 60 khoe với đám bạn:
– Cách đây hơn 10 năm, tao đi mua rượu, lúc nào cũng bị hỏi bằng lái xe.
– Chắc tại nhìn mặt còn trẻ quá.
– Nhưng mới hôm qua, mua bia, cũng bị hỏi bằng lái xe!
– Mua đâu?
– Chỗ góc đường Alpha đây nè!
– Phải tiệm người Ấn không?
– Đúng rồi!
– Tay ấy nó cận nặng, nó không thấy mặt mình, chỉ dựa vào chiều cao mà hỏi thôi.
lexi (San Francisco – CA)

Vội
Ông nọ đến văn phòng bác sĩ khám. Đợi mãi mấy ngày vẫn không thấy gọi. Bèn đến văn phòng xông vào:
– Tôi là ông XN đây. Bệnh trạng tôi sao?
– Tôi không biết.
– Vậy kết quả chẩn nghiệm ra sao?
– Tôi cũng không rõ.
– Thế anh mở cửa làm gì?
– Dạ, sửa máy lạnh.
Dinh van (San Francisco – CA)