Menu Close

Khô khan

Tim cùng cô bạn gái mới quen dạo trong công viên. Bỗng cô gái chỉ lên cây:

– Hai con chim kia đang làm gì vậy anh?

– Chúng đang hôn nhau đấy em ạ!

– Ước gì mình cũng được như đôi chim ấy, anh nhỉ.

– Leo lên ấy té gãy cẳng đó em à!

Lexi (San Francisco – CA)

Bảo Huân
Bảo Huân

Chờ thời

Tũn dạo trong một trung tâm mua sắm lớn, tình cờ nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp mắt.

Tũn hỏi nhân viên bán hàng:

– Này em, nếu bây giờ chị đặt cọc một ít tiền thì cửa hàng có thể giữ lại chiếc nhẫn này cho chị không?

– Dạ, dĩ nhiên là được. Quan trọng là chị muốn giữ đến khi nào ạ?

– Chị không biết nữa, đợi khi nào chồng chị phạm lỗi thật lớn đã!

Lexi (San Francisco – CA)

Hậu quả

Tex du lịch đến một vùng quê hẻo lánh. Thấy một gia đình, một phụ nữ, một người đàn ông, và chú nhóc chừng 7 tuổi đang đuổi theo những con gà béo tròn.

Nhưng họ thất bại, đứng thở dốc. Sau đó, Tex kinh ngạc nhận ra, tất cả các con gà đều có 3 chân. Bèn hỏi:

– Nếu tôi không nhầm thì những con gà này có 3 chân phải không ạ?

Người đàn ông thở hồng hộc, trả lời:

– Đúng vậy, chúng là giống gà 3 chân.

– Đây hẳn là một giống gà rất hiếm?

– Cũng không hiếm lắm, loại gà này ở đây nhiều lắm. Chẳng là nhà tôi ai cũng thích ăn đùi gà, suốt ngày cứ phải cãi nhau về chuyện ai sẽ được ăn đùi gà. Nên tôi quyết định nuôi luôn cả trại để ai cũng có phần.

– Thế mùi vị chúng ra sao?

– Đã có lần nào chúng tôi bắt được chúng đâu!

Hương Thủy (Cocoa-FL, sưu tầm)