Đúng hơn là người… có ý định cưới ba lần, ruột gan nát tan. Đó là cặp Jenny Swarers và Dustin Morgan tại Texas trong mùa bão Harvey năm nay. Jenny và Dustin hẹn hò từ 5 năm qua và dự định tổ chức đám cưới hồi năm trước. Trận lụt trên sông Sabine làm ngập khu nhà hàng mà Jenny và Dustin định tổ chức đám cưới nên cả hai đã hoãn lại cho đến tháng Tư năm nay. Nhà hàng vẫn chưa sửa xong nên cả hai phải hoãn thêm lần nữa đến thứ Bảy, ngay ngày Harvey đổ bộ vào Texas tuần trước. Thế là phải… chạy lụt, hoãn ngày đám cưới thêm lần nữa. Khi được hỏi, cả hai bảo chắc phải kiếm nơi cao ráo, không có chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh “oánh” nhau gây ngập lụt, để tổ chức đám cưới lần thứ tư.
Hỏi tên
Bùi Giáng có câu thơ thâm trầm, triết đạo bời bời, đọc qua (đọc lại ) khó lòng hiểu nghĩa là cái… chi chi. “Hỏi tên: rằng biển xanh dâu” (BG). Nghe các bậc cao minh biểu Bùi Giáng “dạy” rằng tên họ, danh phận, chức tước là… cái… đinh (rỉ) gì, khi mọi chuyện rồi sẽ đổi thay, đường nào cũng về… La Mã (thương hải biến vi tang điền). Còn theo hiểu biết (dung tục) của chuyên mục, câu thơ của Bùi Giáng là “sấm” về bão Harvey năm nay, đang biến Houston thành “biển dâu xanh… nước”. Từ năm 1953, Cơ Quan Khí Tượng Thế Giới bắt đầu đặt tên các cơn bão cho dễ nhớ, mới đầu chỉ là tên phụ nữ, nhưng về sau này mang cả tên nam nữ theo xu hướng… nam nữ bình quyền. Tên bão được lặp lại, ngoại trừ cơn bão nào gây thiệt hại nặng nề thì bỏ, hổng xài lại. Cái tên Harvey chắc sẽ bị khai tử.
Cứu trợ bão lụt
Không chỉ các nhân viên công lực, các chuyên gia dự báo thời tiết phải làm việc liên tục trong cơn bão Harvey vừa qua mà các phóng viên báo chí, truyền hình cũng có mặt tại các khu vực lụt lội để tường trình các tin tức, phóng sự cho chính phủ, người dân khắp nơi được tường tận tin tức, tình hình tại Texas. Ký giả Casey Stegall của đài truyền hình FOX tại Houston cũng là một trong những người lặn lội mưa gió để tường trình tin tức. Đến cuối ngày, khi chuẩn bị về lại phòng thu của đài, ngay trước ống kính truyền hình trực tiếp đã kịp ghi cảnh một phụ nữ đội mưa chạy tới để tặng cho Casey một… xách bia. Quá đã. Không biết để cảm ơn anh hay người phụ nữ muốn “cứu trợ” nạn nhân bão lụt bằng bia. Còn gì thiết thực hơn?