Hai vợ chồng trẻ đi tránh bão Harvey.
Khi đến một thị trấn xa xôi, trời nắng ráo, khô quạnh thì xe bị sa vào một vũng bùn trên đường.
Vợ chồng luống cuống, nhưng vẫn không tài nào khiến chiếc xe nhúc nhích.
Một người nông dân ở gần đó đến hỏi:
– Này cô cậu có cần giúp không, tôi chỉ lấy 20 đô thôi.
Hai vợ chồng mừng rơn, gật đầu đồng ý.
Nối dây vào một chiếc máy tời cũ kỹ. Ít phút sau, chiếc xe đã được trục khỏi hố bùn.
Người nông dân xởi lởi:
– Đoạn này mọi người hay bị kẹt lắm, từ sáng đến giờ tính luôn cô cậu là 10 chiếc rồi đấy.
– Cả ngày ông cứ phải cẩu xe như thế này thì lấy đâu ra thời gian mà trồng trọt. Chẳng lẽ làm buổi tối à?
Ông nông dân lắc đầu:
– Đành chịu thôi chứ làm gì còn thời gian. Buổi tối tôi còn bận bơm nước cho mấy vũng bùn này!
Đinh Thang (The Colony-TX)

Cao thủ
Hai cô gái trẻ phàn nàn chuyện chồng. Một cô nói:
– Hễ chọc tao giận là tao bỏ về nhà mẹ tao. Chỉ một hôm là hắn qua năn nỉ trối chết.
– Chồng tao thì không bao giờ được vậy. Mày làm sao hay vậy?
– Trước khi đi tao giấu cái bằng lái của chả, cầm đi cái remote ti vi, rồi đổi luôn mật mã Wi-Fi !
Mộng Lâm (sưu tầm)
