Hai cơn bão Harvey và Irma oánh vào nước Mỹ gây xáo trộn, thiệt hại tơi bời, giỡn chơi sao mà biểu là “hạnh phúc”? Xin thưa ngay không phải bão dữ mà ở đây là cặp bạn đời Harvey và Irma Schluter tại Spokane của tiểu bang Washington. Harvey, 103 tuổi và Irma, 92 tuổi đã lấy nhau 75 năm nay, róc rách dịu dàng chảy bên nhau như hai giòng suối ngọt lành, tinh nguyên. Chàng ngày đó là một quân nhân hiên ngang, nàng là em gái hậu phương mới lớn, còn e ấp nụ hồng. Gặp nhau sét đánh, thế là yêu rồi lấy nhau, sống với nhau cho đến nay. Chứ chẳng phải là hai cơn bão dữ. Ôi! Tình đẹp.
Đẻ qua… phôn
Nói chuyện, tâm sự, mua bán, quảng cáo… qua “phôn” chứ chuyện đẻ qua phôn thì chỉ mới có trong mùa bão năm nay. Số là bão Irma vừa qua tiến vũ bão vào Florida, dù chính quyền khuyến cáo nhưng không phải ai cũng chạy kịp. Thế là một bà mẹ chuẩn bị ngày khai hoa nở nhụy lại “nở” ngay khi bão tiến vào Miami. Nhân viên cứu thương đến không được giữa gió bão, thế là các bác sĩ phải hướng dẫn người mẹ tự sinh qua điện thoại, kể cả việc cắt cuống nhau. Rạng sáng thì các nhân viên cứu thương đến được và chở cả hai mẹ con (tròn vuông) vào bệnh viện. Để đánh dấu chuyện hy hữu, em bé (gái) được đặt tên là Nayiri Storm, tức “Cơn bão mạnh mẽ”.
Gương sáng áo đen
Không phải chuyện bé gái sơ sinh mạnh mẽ chào đời giữa cơn bão được nhắc đến như trên mà chuyện của ma-sơ Margaret Ann sau cơn bão Irma đã trở thành hình ảnh và biểu tượng can cường, dấn thân đáng ngưỡng mộ cho mọi người nhìn vào. Cây ngã đổ sau cơn bão, nhà chức trách Miami dọn dẹp không xuể, thế là sơ Margaret mang áo nữ tu, tự tay mình cầm cưa máy ra cưa cây, dọn đường. Tình cờ một cảnh sát Miami đi ngang qua, thế là hình ảnh của bà được chụp và thu, được đưa lên các trang mạng xã hội cho giới trẻ thấy đó mà làm gương. Tinh thần công dân tích cực như sơ Margaret quả đáng ngả mũ. Our hat off, Sister Margaret!