Tóm tắt nội dung: Dale và Glee là một gia đình giàu có, mẫu mực và hạnh phúc. Ông là một thương gia buôn bán máy bay nông nghiệp thành công. Họ có 2 con, một trai một gái. Cô chị, Tiffany, xinh đẹp, nhân hậu. Và cậu em trai, Dana, lịch lãm, thông minh.
Năm 1992, cả nhà trở về sau những ngày nghỉ ở biển nhân lễ Phục Sinh. Chỉ vắng mặt cậu con trai Dana khi đó đang ở nhà bạn gái.
Họ không bao giờ ngờ rằng đó là lễ Phục Sinh cuối cùng trong cuộc đời mình…
Hai hôm sau, người quản gia mở cửa và phát giác cả 3 người đều bị hạ sát.
Sự việc gây chấn động thị trấn Fresno, và xếp vào danh sách án mạng rùng rợn nhất Hoa Kỳ…
Kỳ 1
Không chỉ giàu có, cặp Dale và Glee, được mọi người trong thị trấn ngưỡng mộ. Họ giàu có và hạnh phúc với cuộc hôn nhân bền bỉ 31 năm và 2 con xinh đẹp, ngoan ngoãn, thành đạt. Họ luôn hòa đồng với mọi người và tham gia các hoạt động ở địa phương khá tích cực.
Cô con gái Tiffany, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp Kế toán, đang giúp ba mẹ điều hành thương vụ. Cậu em trai Dana, 21 tuổi, cao ráo, lịch lãm như tài tử xi nê. Ðặc biệt cậu có IQ rất cao: 165, đang học ngành thương mại tại đại học Santa Clara University.

Sau kỳ nghỉ lễ Easter tại bãi biển Pajaro Dunes, Dale, Glee và Tiffany trở về nhà tại Fresno, California. Bà chở con gái đi trước, ông Dale lái xe sau.
Hai ngày sau, khi bà quản gia đến làm việc thường lệ, thì bà cảm thấy như có gì đó khác lạ.
Gọi điện không ai trả lời, bấm chuông không ai lên tiếng, dẫu thấy xe đang đậu phía sau nhà. Lúc này bà nhận ra cửa đã khóa từ bên trong. Dùng chìa riêng, bà mở khóa. Bà nhận ra alarm đã tắt và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bà làm bà tí nữa lăn ra ngất xỉu: cả 3 người đã chết! Họ nằm sóng sượt trên nền nhà, máu chảy thành vũng đã khô.
Khi cảnh sát đến hiện trường, các phòng đều đã bị ai đó lục tung. Nữ trang và tiền bạc đều biến mất. Ví tiền của Dale cũng bị moi ra, bên trong không còn xu nào!
Tất cả nạn nhân bị bắn chết với loại súng tiểu liên 9 li. Ðặc biệt, có dấu hiệu cho thấy rằng các nạn nhân bị bắn chết trước rồi sau đó hung thủ mới bắt đầu lục soát.

Rõ ràng đây là một vụ cướp của, giết người. Nhưng hơn thế, là một vụ cướp được thực hiện bởi một tay sát thủ cực kỳ tàn bạo và vô nhân.
Giảo nghiệm tử thi cho thấy họ bị hạ sát ngay tối Chủ Nhật, khi vừa trở về từ Pajaro Dunes.

Lúc đó, một ai đó đã chờ sẵn trong nhà.
Tiffany là nạn nhân đầu tiên. Phát đạn làm cô ngã gục ngay trong phòng. Có lẽ nghe tiếng động, mẹ cô, bà Glee chạy vào thì nhìn thấy hung thủ. Bà bỏ chạy, hắn đuổi theo, và rồi hắn kết liễu mạng sống của bà một cách tương tự. Xác bà sóng soài trong tư thế trượt nhào về phía trước, và vệt máu kéo dài, nói lên được bà đã chạy đua với mạng sống và tất cả đều bị hung thủ nã đạn từ sau lưng.

Ông Dale Ewell, về nhà khoảng nửa tiếng sau. Ông cũng không ngờ có một kẻ kiên nhẫn chờ ông sau khi đã sát hại vợ con mình.
Ông cũng bị nhiều phát đạn bắn vào đầu, từ phía sau.
HẾT KỲ 1
Ðiều lạ lùng hung thủ không thu gom tài sản rồi nhanh chân tẩu thoát, mà hắn chờ đợi từng người rồi nhẩn nha hạ sát họ? Có một mối thâm thù nào của ai đó với gia đình ông Dale? Hay hắn là một kẻ quen mặt, đã bị nhận diện?
Mời bạn theo dõi kỳ sau…