Menu Close

Suy luận

Cảnh sát quay đèn một xe nọ, khám xét và hỏi:

– Tôi thấy có rất nhiều đuốc và bình xăng trên xe, anh định làm gì vậy với những món đó?

– Tôi là một diễn viên xiếc. Đó là đạo cụ của tôi đấy.

Viên cảnh sát ngờ vực:

– Vậy anh thử biểu diễn tôi xem được không?

Người làm xiếc châm lửa vào những cây đuốc và tung hứng một cách điêu luyện.

Đúng lúc đó một cặp vợ chồng lái xe ngang qua. Bà vợ thò đầu ra xem, bảo chồng:

– Mình phải bỏ rượu thôi ông ạ. Bây giờ họ thử kiểu này không dễ chơi đâu!

Lí lắc (Xóm Cam – CA, sưu tầm)

Bảo Huân
Bảo Huân

Bí quyết

Trong cuộc họp các Giám đốc. Ông chủ công ty nọ kể lể với một người mới quen:

– Nhân viên chỗ tôi làm việc tốt nhưng mắc tật đi trễ, trễ kinh niên…

– Tôi có cách để công nhân đến đúng giờ mà có khi còn sớm hơn 1 tiếng nữa đấy!

– Đáng ngưỡng mộ! Bí quyết sao vậy?

– Thật ra cũng chẳng có bí quyết gì. Hãng tôi có 30 chỗ đậu xe. Trong đó, 29 chỗ là miễn phí, 1 chỗ còn lại phải trả $5/giờ.

Thiện Nhân Nguyễn (Cocoa – FL, sưu tầm)

Bảo Huân
Bảo Huân