Thẩm Quyến là một thành phố khá quen tên thuộc tỉnh Quảng Đông bên Tàu, thế còn làng Thẩm Du ở đâu? Xin thưa là Thẩm Du ở trên… nhật báo Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân của đảng “ta”, cũng ở bên Tàu. Số là trên một số báo gần đây, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Cộng có bài viết ca cẩm chuyện “thanh niên nước nhà” nay ham vui, đổ đốn, béo phì và… thủ dâm quá độ, gây dãn nở các mạch máu, dễ bị đột tử nên không đủ tiêu chuẩn nhập ngũ. Theo bài báo này, có làng có đến 60% thanh niên không đủ thể lực, sức khoẻ để nhập ngũ. Không nghe nhắc đến tên làng nên chuyên mục ( mạo muội) đặt tên là làng… Thẩm Du. Và mần (đại) thơ rằng, “Trai Thẩm Du, thường thủ dâm, thằng nào thằng nấy tầm tầm như… heo” (nái). Rõ khổ các bác Tàu nhà ta! Lính tráng vậy mà cứ diệu võ dương oai, muốn làm bá chủ thiên hạ.
Rô-bốt cầu siêu
Nhật vốn là quốc gia hùng mạnh về kỹ thuật rô-bốt. Không chỉ sử dụng trong các hãng xưởng kỹ thuật, rô-bốt Nhật còn biết chào bán hàng, đón và hướng dẫn khách tại các khu thương mại, và biết làm cả người phục vụ, người tình tại tư gia. Nay Softbank và hãng tự động Nissei Eco còn mới đưa ra một rô-bốt biết tụng kinh, gõ mõ cầu siêu tại các đám tang. Người chết thì nhiều mà các vị sư không có đủ thế là các hãng này nghĩ ra việc làm người máy thay thế việc tụng kinh này. Làm được nhiều chuyện và thay thế con người lắm việc quá hén? Nếu ngày nào đó mà rô-bốt bịnh và chết thay con người thì mới tài hơn nữa. Please!
Ngoại
“Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi”, nhạc sĩ nào viết bài “Về Quê Ngoại” như vậy. Quê ngoại ở đâu. Xin thưa ở… Virginia, nơi có “ngoại” Linda Leightley là quán quân thế giới về cử tạ theo hạng tuổi của mình. Tập tạ từ lúc… về hưu, “ngoại” Linda đến nay vẫn liên tục giành các ngôi vị đầu với các kỷ lục cử tạ thế giới cho các vị cao niên. Sức “trai”… 50, bạn cử tạ được bao nhiêu ký? Xin thưa ngoại Linda nâng được 273 lbs. Mỗi lần ra sân thi đấu là các “cháu ngoại” tuổi 20, 30 hò reo, vỗ tay nồng nhiệt đón chào ngoại. Khoẻ mạnh, tươi tắn, nhìn ngoại nâng tạ hàng trăm ký thấy nể thiệt. Chắc phải quay lại phòng “chim” (gym) quá.