Menu Close

Bản chất của sự giàu có

Tập hợp vài bài thơ của Thái Bá Tân
Tập hợp vài bài thơ của Thái Bá Tân

“Đất là sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý ” là một câu khẳng định trong Hiến pháp Cộng Sản và được khẳng định rõ ràng trong Luật Đất Đai. Câu này rất gian trá, nó gian trá chỗ nào?

Nó gian trá ở chỗ nó dùng đối tượng “toàn dân”, một đối tượng ảo không có tư cách pháp nhân để thay cho đối tượng có tư cách pháp nhân rõ ràng là cá nhân người dân trong vấn đề sở hữu đất đai. Khi quyền sở hữu đất đai của cá nhân bị loại bỏ bởi đối tượng ảo này thì quyền quyết định mảnh đất thuộc kẻ quản lý, đó chính là nhà nước. Mấu chốt bất công là từ đây.

Như vậy bạn đang sống trên mảnh đất mà tổ tiên để lại, mảnh đất đó có trước cả lúc chính quyền CS ra đời, nhưng CS nó lại có “quyền quản lý” mảnh đất bạn còn bạn thì không. Mà quyền quản lý của CS là gì?

Đó là nó sẽ thu hồi mảnh đất bạn bất cứ lúc nào nó muốn, nó sẽ định giá mảnh đất bạn theo ý của nó, nó sẽ tống cổ bạn ra khỏi mảnh đất bất cứ lúc nào nó thích, nó quy định mục đích sử dụng cho mảnh đất của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi mục đích sử dụng mảnh đất của mình, bạn phải quỳ gối xin phép nó, sau khi nó gật đầu đồng ý thì bạn sẽ phải đóng cho nó một núi tiền gọi là “thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất” rồi bạn mới được quyền sử dụng mảnh đất của mình cho mục đích mới.

Bạn như là người ở đậu trên mảnh đất của mình, muốn chuyển mục đích thì xin phép và đóng phí, bạn chỉ ở yên khi chính quyền chưa cần tới đất bạn, khi nó cần nó tống cổ bạn đi. Nó tống cổ như thế nào?

Nếu bạn có 500 m2 đất, giá thị trường là 30 triệu/m2. Tính ra mảnh đất của bạn có giá là 15 tỷ. Một đại gia đất đai thuộc vây cánh nhóm lợi ích nhờ chính quyền “thu hồi” mảnh đất của bạn giao cho nó. Theo luật pháp thì nhà nước mới có quyền quản lý mảnh đất bạn, giờ họ muốn thu hồi theo giá chính họ ấn định. Họ ấn định giá 1 triệu /m2, thế là với 0.5 tỷ họ lấy đất bạn và họ tống cổ bạn đi. Sau khi họ lấy, mảnh đất mang lại cho quan chức chính quyền và mấy tay đại gia đất đai là 14.5 tỷ. Đấy là cách làm giàu của các đại gia BĐS thuộc nhóm lợi ích, họ cướp của dân đấy chứ chẳng tài năng gì ráo.

Một đại gia phá rừng, một khu rừng gỗ quý, nếu khai thác sạch mang lại cho nó ngàn tỷ chẳng hạn. Rừng là nơi bảo tồn sinh quyển, là nhà của động vật hoang dã, là nơi làm cho không khí trong lành. Nếu phá thì thiệt hại là không quy thành tiền được vì đó là những giá trị thuộc loại vô giá. Chỉ xin dẫn chứng ra thiệt hại có thể quy ra giá trị do bọn đại gia phá rừng gây ra.

Với rừng bị phá, mùa mưa lũ tràn về quét sạch nhà cửa, hoa màu, gia súc gia cầm, quét sạch tài sản, và gây thiệt hại đến sinh mạng người dân. Cứ mỗi mùa lũ vùng thuộc phạm vi ảnh hưởng của đập thủy điện có thể thiệt hại hàng trăm tỷ. Mà trên toàn miền trung có đến hàng mấy chục cái thủy điện cứ mưa về là xả lũ. Tính trong nhiều năm thiệt hại thì số tài sản của mấy đại gia phá rừng kia chỉ là con số cỏn con do hoạ lũ gây ra.

Như vậy đại gia BĐS là người kiếm tiền nhờ sự tước đoạt quyền lợi người dân bằng luật bất công và quyền lực chính trị của quan chức chính quyền. Còn đại gia phá rừng là họ kiếm tiền trên sự tang hoang do hậu quả phá rừng mang lại, họ kiếm bạc cắc để bỏ lại thiệt hại bạc tỷ trong dân. Những loại đại gia này chẳng có ích gì cho đất nước và cho xã hội cả, ở đâu nó nở rộ ở đó hố ngăn cách giàu nghèo xa vời vợi đất nước tang hoang. Nó hoàn toàn khác cách giàu của đại gia công nghệ trên thế giới.

Đại gia công nghệ làm giàu như thế nào? Lấy ví dụ như Apple làm ra sản phẩm IPhone. Theo thống kê thì giá trị chi phí đầu vào mà Apple bỏ ra cho một IPhone chưa tới 300 USD nhưng họ bán ra đến gần 800 USD mà hàng đắt như tôm tươi vì nó mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng, nghĩa là Apple họ không cắt cổ người dân để làm giàu. Trong 500 USD giá trị phát sinh trên mỗi IPhone đó, Apple không tước đoạt tài sản hay quyền lợi của người dân nào cả. Ngược lại họ trả lương cho nhân viên rất cao, họ đóng thuế cho chính phủ rất lớn để chính phủ tái đầu tư phúc lợi cho dân với nhiều dịch vụ miễn phí như y tế, giáo dục vv… Vậy giá trị phát sinh rất lớn tới 500 USD trên mỗi IPhone từ đâu mà ra? Xin thưa đó là giá trị chất xám tích lũy trên sản phẩm. Đấy là cái giá trị của nền kinh tế tri thức.

Nơi nào có nhiều đại gia công nghệ, nơi đấy là giàu có chính đáng, chất xám sinh ra lợi nhuận khổng lồ, kẻ giàu rất giàu mà không tước đoạt của người nghèo, mà ngược lại kẻ giàu còn san sẻ phúc lợi lại cho chính phủ hỗ trợ người nghèo dưới dạng phúc lợi xã hội. Nơi nào chỉ có đại gia BĐS và phá rừng, nơi đó đang diễn ra sự giàu có do tước đoạt, nơi đó bất công ngất trời đất nước nghèo đói.

Nhân trên mạng xuất hiện 2 bài thơ của ông Thái Bá Tân ca ngợi Phạm Nhật Vượng và Đoàn Nguyên Đức nên tôi có vài lời phản biện để chia sẻ cộng đồng. Về Thái Bá Tân là hai mang hay ngây thơ thì tôi không rõ, và tôi chả quan tâm tới vấn đề đó, tôi chỉ muốn nói rằng 2 bài thơ này của ông ta đã thể hiện một nhận thức sai lầm. Người ta ghét những kẻ giàu Việt Nam là ghét cách làm giàu của họ chứ không phải ganh tỵ tài sản họ nha bác Thái Bá Tân!

Từ Facebook Đỗ Ngà