Tín có một cái hẹn quan trọng mà điện thoại lại hết pin. Không gọi Uber được bèn nhảy xe bus. Tín quay sang một người đứng tuổi ngồi cạnh, hỏi:
– Chú ơi, mấy giờ rồi ạ?
Người nọ im ru. Tín hỏi tiếp:
– Chú ơi, cho con hỏi mấy giờ rồi ạ?
Người đàn ông vẫn im lặng.
– Chú ơi, mấy giờ rồi chú?
Vẫn im lặng. Đoán là một người nặng tai hoặc đang ngủ. Bất chợt, Tín thấy ông ta cúi xuống đọc báo. Tín ngạc nhiên:
– Nãy giờ con hỏi giờ chú 3 lần mà không thấy chú trả lời con…
Người đàn ông, ngước lên, chậm rãi:
– Tôi không biết cậu là ai. Nếu tôi trả lời cậu, tức là chúng ta sẽ quen nhau. Rồi sau đó, biết đâu, có ngày tôi mời cậu về nhà. Nhà tôi lại có cô con gái chưa chồng. Chẳng may hai đứa phải lòng nhau, rồi hẹn hò, rồi đám cưới. Cậu thử nghĩ xem, làm sao tôi có thể chấp nhận một cậu con rể đến từng tuổi này mà vẫn phải đi xe buýt và không có cả đồng hồ đeo tay!
Truong Phi Pham (Kermit-TX, lượm lặt)

Dễ tính
Ông Ngoại hỏi đứa cháu đã hơn 40:
– Sao chưa lấy vợ, cháu?
– Cháu muốn một người vợ thật xinh đẹp, nấu ăn ngon, giỏi việc nhà, có công việc tốt, dịu hiền và phải có nhà riêng…
– Con nào điên mới lấy mầy!
– Điên cũng được, Ngoại.
Binh Phuong Nguyen (North Richland Hills – TX, sưu tầm)
Thiếu
Sau gần 5 năm tiết kiệm, cuối cùng Nam mua được chiếc xe hơi ao ước.
Lòng phơi phới, lái phom phom về, nhưng Nam cứ băn khoăn thiêu thiếu gì đó.
Anh dừng xe lại kiểm tra: Ví: còn, thẻ: còn, chìa khóa nhà, giấy tờ này… mọi thứ đều đủ!
Khi đến nhà, đứa con gái bay ra:
– Ô, xe đẹp quá Ba!
Ủa, mà Mẹ đâu Ba?
Robinson Nguyen (email)