Tóm tắt nội dung: Dale và Glee là một gia đình giàu có, mẫu mực và hạnh phúc. Ông là một thương gia buôn bán máy bay nông nghiệp thành công. Họ có 2 con, một trai một gái. Cô chị, Tiffany, xinh đẹp, nhân hậu. Và cậu em trai, Dana, lịch lãm, thông minh.
Năm 1992, cả nhà trở về sau những ngày nghỉ ở biển nhân lễ Phục Sinh. Chỉ vắng mặt cậu con trai Dana khi đó đang ở nhà bạn gái.
Họ không bao giờ ngờ rằng đó là lễ Phục Sinh cuối cùng trong cuộc đời mình…
Hai hôm sau, người quản gia mở cửa và phát giác cả 3 người đều bị hạ sát.
Cuộc điều tra kéo dài 3 năm vẫn chưa có kết quả, nhưng một vài chi tiết hé lộ cho thấy vài nhân vật đáng nghi xuất hiện, như Joel Radovcich, bạn thân con trai chủ nhà và Jack Pone, địa chỉ người nhận sách dạy làm súng hãm thanh…
Kỳ 4
Những câu xấc xược đầy thách thức của Dana càng khiến các thám tử cảm thấy thêm trách nhiệm và quyết tâm. Mặc dầu họ hiểu là thân nhân lúc nào cũng nóng ruột cho sự mất mát của gia đình mình.
Nhưng cũng có thể đó là một sự thăm dò, thách thức, hay giễu cợt của chàng tuổi trẻ có bộ óc thông thái như Dana. Vì qua những chứng cứ và sự trao đổi mập mờ, cả 3: Joel, Jack và Dana đều đang trong tầm ngắm của các thám tử.

Họ bất ngờ khám xét căn nhà của Jack Ponce. Tại đây họ tìm thấy khoảng nửa tá trái banh tennis bị cắt đôi. Ðây chính là vật liệu dùng để tự chế hệ thống hãm thanh theo hướng dẫn của cuốn sách Jack đã đặt mua.
Những trái banh tennis bị cắt được đưa về phòng giảo nghiệm. Những sợi dây màu vàng dính trên thi thể nạn nhân và chúng là một!

Jack bị còng tay tại một bar – nhà hàng mà anh ta làm bartender. Tiếp theo, Joel cũng bị bắt tại một nhà hàng Taco Bell gần đó, mà anh ta là thực khách 3 ngày một lần. Anh ta ghiền Taco Bell 🙂
Người thứ ba, nhân vật quan trọng nhất là Dana không thể tìm ra. Cậu ta biến mất, không để lại dấu vết.
Joel chối phăng, không nhận bất kỳ một liên quan nào đến vụ án mạng của gia đình Dale.

Tuy nhiên, Jack để đổi lấy mạng sống, án tử hình, hợp tác với cảnh sát. Jack thuật lại từng chi tiết Joel đã kể cho Jack kế hoạch hắn vào nhà cách nào, nấp ở đâu… và đã hạ sát cả gia đình Dale Ewell ra sao.
Hắn đã bán khẩu súng cho Joel với giá $500:
– Mấy hôm sau thì Joel trả khẩu súng, biểu tôi quăng đi.
– Anh cất nó đâu rồi?
– Dạ tôi tháo ra từng phần. Báng súng tôi bỏ trong thùng rác. Còn nòng súng thì tôi vứt xa lắm…
– Chỗ nào?
– Tôi nhớ là một chỗ đất trống cạnh con sông ở Los Angeles.

Theo lời kể của Jack, cảnh sát đến khu đất trống. Ðiều may mắn và lạ lùng là nơi này vẫn còn y nguyên, trong suốt 3 năm qua. Cỏ dại mọc um tùm.
Sau nhiều giờ đào xới, họ tìm được nòng súng 9 li đã rỉ sét nằm lẫn trong bùn đất.

Với dụng cụ chuyên dụng, cảnh sát rửa sạch bùn đất, cạo gỉ sét và lắp vào một khẩu súng khác. Bắn thử bằng chính những viên đạn còn sót lại ở nhà nạn nhân.
Nòng súng vẫn hoạt động ngon lành.
Kiểm tra dấu đạn. Ðây chính là khẩu súng đã được dùng để hạ sát gia đình Dale Ewell!
Mời xem tiếp kỳ cuối trong số báo tới. kết quả sẽ ra sao?