Menu Close

Cựu tù nhân tôn giáo vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

NGUỒN TIN: VOA

Mục Sư Nguyễn Công Chính. Ảnh SBTN
Mục Sư Nguyễn Công Chính. Ảnh SBTN

Mục sư Nguyễn Công Chính hoạt động truyền giáo, trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. Năm 2011, ông bị chính quyền Việt Nam kết án 11 năm tù, về tội “phá hoại đoàn kết dân tộc.” Tháng 7 năm 2017, dưới áp lực của Hoa Kỳ, ông được phóng thích, với điều kiện bị trục xuất, lưu vong tại Hoa Kỳ. Ngày 24 Tháng Mười, Mục Sư Nguyễn Công Chính, và vợ là bà Trần Thị Hồng, đã trình bày về hiện trạng tự do tôn giáo Việt Nam, tại Văn Phòng Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ.

Gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính. Ảnh: VOA
Gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính. Ảnh: VOA

Mục Sư Nguyễn Công Chính cho biết: Ông chịu sự đàn áp của cộng sản suốt 37 năm, trong đó có 20 năm không được cấp giấy tờ tùy thân, và 17 năm đi truyền giáo bị đàn áp. Ở trong tù, ông cũng bị ngược đãi, tra tấn, đàn áp. Nhà thờ của ông bị phá sập, hàng trăm bản Kinh Thánh bị tịch thu, hàng trăm nhà thờ  khác ở Tây Nguyên cũng bị đóng cửa; nhiều mục sư và tín đồ Tin Lành bị bắt giam.

Bà Jackie Wolcott, người đỡ đầu cho Mục Sư Nguyễn Công Chính, và vợ là bà Trần Thị Hồng. Ảnh: Internet
Bà Jackie Wolcott, người đỡ đầu cho Mục Sư Nguyễn Công Chính, và vợ là bà Trần Thị Hồng. Ảnh: Internet

Ông kêu gọi các nhà lập pháp Hoa Kỳ “đừng tin vào lời nói,” mà “hãy nhìn vào hành động” của chính quyền Việt Nam về tự do tôn giáo. Ông yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt Về Tự Do Tôn Giáo. Mục đích của sự kiện này, là để các vị dân biểu liên bang thuộc nhóm làm việc về Việt Nam trong Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ, lắng nghe câu chuyện từ các nhân chứng, sau đó xem xét các sự việc, để rối quyết định có nên đề xuất với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, đưa Việt Nam trở lại danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt Về Tự Do Tôn Giáo hay không.

Bản tường trình về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới của Hoa Kỳ năm 2017 .Ảnh: USCIRF
“United States Commission on International Religious Freedom: 2017 Annual Report.” Image courtesy of USCIRF