Nằm giữa bốn bề núi đá (chỉ có một nhánh chính và một nhánh phụ để tàu ra vào Thái Bình Dương) nên Bình Ba thật yên sóng. Có thể vì lẽ đó mà đảo có tên Bình Ba, mặc dù anh chàng Bảy Hộ, chủ nhà nghỉ kiêm dịch vụ hướng dẫn du khách, khẳng định: Bình Ba là 3 người dân đầu tiên có tên là Phan Bạc, Nguyễn Hơn và Nguyễn Phụng từ Bình Định đến đây lập nghiệp từ năm 1820 (!?). Ông Bảy Hộ cho biết, ông là cháu đời thứ 6 của ông Phan Bạc, một trong 3 tiên hiền của xứ đảo Bình Ba. Không biết đâu là đúng nhưng ý kiến của ông Bảy Hộ cũng đáng chú ý vì hầu hết người dân trên đảo Bình Ba có quê gốc Bình Định.
Bình Ba thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Từ Sài Gòn, bạn có thể đến đây bằng nhiều phương tiện: máy bay, tàu lửa hoặc xe đò, xe gắn máy tùy sở thích và túi tiền. Nếu đi bằng máy bay, bạn sẽ đến phi trường Cam Ranh rồi lên taxi về tới cảng Ðá Bạc, mua vé ca nô để sang đảo. Nếu bạn đi bằng xe lửa, bạn cũng có thể xuống ga Nha Trang, đi ngược về phía nam; hoặc xuống ga Cam Ranh (tùy chuyến tàu) gọi taxi hoặc xe ôm đưa đến cảng Ðá Bạc.
Riêng chúng tôi, mua vé xe giường nằm, khởi hành từ Sài Gòn lúc 10 giờ tối và khoảng 5 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã có mặt tại Bưu điện Cam Ranh và đón xe về cảng Ðá Bạc.

Nhờ hợp đồng trước với dịch vụ địa phương, nên vừa tới nơi đã có hai chiếc ca nô cao tốc đợi sẵn. Trước đây, muốn ra đảo Bình Ba, du khách phải đi bằng tàu, tốn khá nhiều thời gian. Bây giờ phương tiện ra đảo dành cho du khách chủ yếu bằng ca nô, giá vé 70.000 đồng VN /lượt cho 15 phút lướt trên mặt biển. Ngồi trên chiếc ca nô lao vun vút, chúng tôi chiêm ngưỡng một vùng biển phẳng lặng, trong xanh và thật quyến rũ. Trên mặt biển, không thấy những tàu lớn (có lẽ các tàu quân sự được neo đậu ở cảng Cam Ranh) mà chỉ thấy những tàu đánh cá của ngư dân Bình Ba và các bè nuôi tôm hùm nằm san sát trong vịnh. Ngắm những dãy núi đá chưa đã con mắt thì ca nô đã cập bến Bình Ba. Ở bến, cơ man tàu đánh cá của ngư dân địa phương. Mặt trời vừa ló dạng nhưng ở Bình Ba, bình minh dường như đến sớm hơn. Các con tàu sau chuyến ra khơi, đã quay về bến. Những sản vật của đại dương được người dân phân chia thành từng món một và hầu hết được đưa vào đất liền để bán. Phần rất ít được người dân bày ra ngay tại bến để bán cho du khách và người dân trên đảo. Không khí sực nồng mùi tôm cá, kích thích ngũ giác con người.


Chúng tôi được đưa vào nhà nghỉ để cất hành lý. Bình Ba chỉ có một khách sạn nằm ở gần căn cứ Hải quân nên không thuận tiện cho việc đi lại thăm đảo. Các nhà nghỉ ở đây không sang trọng nhưng sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Một điều đáng chú ý là người dân trên đảo rất thân thiện, chất phác. Họ sẵn sàng tiếp chuyện một cách thân mật như tiếp người thân trong gia đình. Ở đây cũng không có chuyện “chặt chém” du khách như những nơi khác. Và, là một đảo nên gần như chẳng có tình trạng mất cắp, xe gắn máy không cần khóa và nếu bạn cần, họ sẵn sàng cho bạn mượn.
Bình Ba có nhiều bãi tắm đẹp, nổi tiếng nhất là bãi Nồm, bãi Chướng và bãi Nhà Cũ. Bãi Nhà Cũ (ở đây có mấy căn nhà do người Pháp xây nên người dân gọi là Nhà Cũ dù bây giờ chỉ còn lại những dấu tích) hay còn gọi là bãi Rùa (có một hòn núi nhỏ nhìn giống con rùa) là nơi tắm biển và lặn ngắm san hô. Do đặc điểm của Bình Ba nên biển rất ít sóng, trừ bãi Nồm, khi gió nam thổi tạo ra những con sóng nhỏ, lăn tăn nên nước trong vắt, rất đẹp. Bãi cát trắng, sạch sẽ chưa có bàn tay con người khai phá nên bãi Nhà Cũ là nơi tắm biển lý tưởng nhất mà bất kỳ ai, đã đến Bình Ba, phải tìm đến. Làn nước trong xanh, kín gió là điều kiện tốt cho những ai muốn khám phá lòng đại dương. Những rạn san hô uốn mình trong nước, những chú cá đủ màu sắc, những con cầu gai… và biết bao điều kỳ thú níu giữ du khách mê biển.

Buổi sáng, khoảng 5 giờ, bạn nên dành ra khoảng 2 tiếng đồng hồ để đến Bãi Chướng (dân trên đảo đặt tên bãi tắm theo con gió) ngắm bình minh và tắm biển. Bãi Chướng nhiều đá, ngầm hay nổi, mỗi hòn một hình dáng để bạn nằm, ngồi thư giãn và chụp ảnh. Không khí trong lành, yên tĩnh; một mình với bao la trời biển quả là điều thú vị và cũng là dịp để bạn trút bỏ mọi ưu phiền.
Khi chiều về, bạn hãy ra bãi Nồm. Nếu thích, bạn tắm biển. Nếu không, bạn hãy đi dọc theo bãi, sẽ có những quầy chuyên bán hải sản tươi sống. Những con tôm hùm bơi lội, những con mực tươi rói và rất nhiều loại ốc khác nhau. Tất cả đều kích thích bao tử bạn. Còn gì sung sướng cho bằng ngồi ngắm hoàng hôn trên đảo Bình Ba vừa lai rai các sản vật biển với giá cả rẻ hơn rất nhiều so với Nha Trang, Mũi Né hay các thành phố khác.

Tôi đặc biệt thích thú với phong cách sinh hoạt của người dân trên đảo. Họ chất phác, buôn bán thân thiện và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bạn một cách vui vẻ. Có lẽ, một phần do tính cách của người dân Bình Ðịnh; phần khác, cuộc sống của họ vỏn vẹn trên đảo, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên họ còn giữ được những vẻ đẹp truyền thống của dân Việt.
Bình Ba, là nơi dành cho những người yêu thiên nhiên. Kỷ niệm vài chục năm ngày cưới hay hưởng tuần trăng mật tại đây sẽ là một dấu ấn khó quên.

LVB OKC