Thấy cậu con trai nhìn bức hình gia đình một cách chăm chú. Mary hỏi:
– Gì vậy con?
– Cái ông đẹp trai, bắp thịt to đùng với mái tóc bồng bềnh nắm tay mẹ ở bãi biển là ai vậy?
– Bố con chứ ai!
– Chứ ông hói sọi mà ốm nhách ở nhà mình là ai?
Ho Jo (San Francisco- Sưu tầm)

Lý sự
Thấy con trai không chịu uống sữa, mẹ dỗ:
– Uống đi con. Sữa bò tươi sẽ giúp con thông minh, học giỏi hơn đấy!
– Con không tin!
– Báo, đài ai cũng nói vậy mà!
– Nếu vậy thì con của mấy con bò đã trở thành bác học hết rồi!
Thu Nguyet (suu tam)
