Đối với cư dân vùng được mệnh danh tiểu bang nắng ấm (Sunshine State) với những bãi biển xinh đẹp, những công viên giải trí ngoài trời rộng lớn như Disney World, Sea World, Universal Studio và các công viên xanh mượt đầy nắng mà phải bó mình trong nhà vào những ngày đẹp trời thì quả hơi có phần phí phạm. Có lẽ vì vậy nên nhận được vé free cho trẻ em dưới 13 tuổi, tôi mời nhiều người có con, cháu nhỏ cùng đi xem, mà cuối cùng chỉ có vợ chồng tôi dẫn được con bé đi coi như đã hứa với cháu từ hơn một tuần trước. Chưa kể trên vé còn ghi hàng chữ khiến chúng tôi tò mò ” GARDEN BROTHERS CIRCUS kỷ niệm 100 năm phục vụ giải trí cho cư dân khắp vùng Bắc Mỹ. Cơ hội cuối cùng để xem các chú voi sống!”
Mới đầu chúng tôi dự định sẽ đi coi xuất diễn vào lúc 3:30pm vì 6:00pm phải đi dự đêm nhạc Thánh do Hội Thánh Bapstic của mục sư Quân tổ chức, quên bẵng buổi sinh hoạt Văn Hóa và Lịch Sử do giáo sư Nguyễn Võ Long trình bày vào lúc 2:30pm. Để không thất hứa với con nhóc, sau lễ buổi sáng chúng tôi vội vàng đi coi xiếc xuất sớm lúc 1:00pm.
Đến nơi, nhìn dòng người xếp hàng mua vé đã thấy ngán ngẩm, họ đứng nối nhau rồng rắn lê thê. Nơi tổ chức là hội trường rộng rãi của CFA Arena, nơi trường UCF (Uneversity of Central Florida) thường tổ chức lễ ra trường cho sinh viên. (2053, 2475, 2104, 2111)




Một nhóm người (có lẽ thuộc tổ chức của các hội bảo vệ động vật) đứng tại góc đường, trước khu vực tổ chức giơ cao các tấm bảng để phản đối việc “bạc đãi” thú vật. Người xem cứ mua vé xem, người chống thì cứ chống, không ai phiền ai. Thậm chí còn trao nhau nụ cười. Tất cả mọi người đều giữ đúng phép lịch sự.


Garden Bros Circus là một đoàn xiếc tạp kỹ, với các màn trình diễn của các chú voi to lớn cùng những chú lạc đà được huấn luyện thuần thục. Những tiếc mục đu dây, múa dẻo, xếp hình, tung hứng cùng các màn nguy hiểm trên cao như xe máy chạy trên dây cáp… làm cho các em nhỏ vừa sợ hãi, vừa thích thú tròn xoe đôi mắt. Xen giữa các chương trình là các chú hề thay đổi không khí và làm dịu đi sự căng thẳng của khán giả. Đồng thời mang lại những phút giây giải trí vui nhộn khiến cả hội trường cười nghiêng ngã.









Giữa giờ nghỉ các em nhỏ được tham gia các trò chơi có bán vé tại đây, được các nghệ sĩ hóa trang vẽ mặt, được leo lên lưng voi, lạc đà đi vòng quanh sân khấu và chụp hình lưu niệm với các diễn viên, mà dĩ nhiên các chú hề là những người được các em chiếu cố nhất. Qua đó, tôi học được rằng, không có gì làm cho em nhỏ gần gũi, gắn bó hơn là mang lại cho các cháu niềm vui và sự hài hước.





Bạn hãy thử một lần dẫn các em đi coi xiếc ở đây, để thấy thời gian sắp hàng lê thê rất xứng đáng, và cùng con cháu bạn có những kỷ niệm rất đẹp, sẽ mang theo với các em đến hết cuộc đời.
Cẩm Tú