(tiếp theo)
Kỳ trước, chúng ta có nói: Làm tròn bổn phận cha mẹ, chúng ta sẽ được đền bù. Con cái sẽ yêu thương chúng ta hơn, có khi làm chúng ta thất vọng, nhưng khiến chúng ta cười vui, đôi khi làm chúng ta khóc hay tức giận, và chúng ta cũng hãnh diện về chúng.
Nếu bạn được may mắn ở nhà chăm sóc con cái, bạn có thể truyền cho người phối ngẫu của mình (không có mặt ở nhà suốt ngày) một vài chỉ dẫn nhẹ nhàng, thân ái về những gì phải làm trong chăm sóc các con. Ðừng ngại bảo người bạn đời của mình: Jessica vừa mới thức dậy đấy, em thay tã cho bé hộ anh nhé.

Ðiều nên nhớ là cả hai vợ chồng đều chung bổn phận nuôi dạy con cái. Nếu một trong hai người tỏ thái độ không chấp nhận bổn phận ấy thì đừng ngại dùng lời giảng giải để sửa lưng hắn ta. Ít nhất phải cùng với người bạn đời của mình ngồi lại ôn tồn thảo luận để tìm cách giải quyết.
Nhìn chung, bạn sẽ thấy mình bị lôi cuốn vào những bổn phận mới. Bạn không còn được thong dong tự tại nữa, nếu như bạn muốn nuôi dạy con mình nên người hoàn hảo.
Ðể hoàn thành thiên chức làm cha làm mẹ, bạn sẽ phải là:
– một hình ảnh mẫu mực của con.
– một thầy giáo
– một người bạn.
MH – theo Parenting for Dummies