NGUỒN TIN: REUTERS

Vào lúc nửa đêm ngày 01 tháng 12, trạm thu phí Cai Lậy, Tiền Giang, mở cửa trở lại sau một ngày hỗn loạn vì cuộc “biểu tình” bằng tiền lẻ của các tài xế qua trạm. Trạm này rơi vào tình trạng hỗn loạn nhiều lần trong ngày 30 tháng 11, ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau hàng tháng ngừng hoạt động, vì các tài xế đồng loạt trả tiền lẻ và đòi thối lại tờ 100 đồng, vốn rất ít được sử dụng trong giao dịch hàng ngày.

Họ nhất quyết đứng lại tại trạm, cho tới khi nhận được tờ tiền mệnh giá 100 hiếm hoi, từ chối việc được đi miễn phí hoặc được trả lại tiền nhiều hơn. Sự kiện này khiến giao thông bị cản trở nhiều giờ liên tục, trên Quốc Lộ 1 Tiền Giang, bởi vì nhân viên không có đủ tiền 100 đồng để trả lại cho tài xế. Lực lượng an ninh và cảnh sát giao thông phải tập hợp lại trạm thu lệ phí, nhằm giải quyết tình trạng rối loạn ở khu vực khi một đoàn xe dài liên tục bóp còi gây áp lực.

Đến khoảng 1 giờ chiều ngày 30 tháng 11, trạm thu lệ phí Cai Lậy buộc phải ngưng hoạt động. Cảnh sát tạm giam hai tài xế, vì “đóng lệ phí qua trạm, nhưng không chịu đi,” và dùng ngôn từ xúc phạm ngành công an. Trao đổi với Đài VOA Tiếng Việt, Luật Sư Phạm Công Út thuộc Luật Sư Đoàn Sài Gòn, cho biết: Các tài xế không có tội, ông và nhiều luật sư sẵn sàng trợ giúp miễn phí, nếu họ bị phạt hành chánh hay bị khởi tố. Ông nói rằng, việc bắt giữ hay xử phạt hành chánh các tài xế là không hợp lý.
