Menu Close

Thông minh

Tũn ghé vào một quán ăn mới mở gần nhà để thử.

Món ăn rất tuyệt!

Sau khi giải quyết xong phần ăn dành cho hai người, Tũn vẫn cảm thấy thòm thèm.

Gọi thêm thì ngại, Tũn đành trả tiền đi ra.

Khoảng 10 phút sau, Tũn quay lại hỏi người chủ:

– Chú ơi, nãy đến giờ chú thấy ai giống giống cháu đến đây không ạ?

– Cách đây chừng 5, 10 phút, một cô ăn mặc y chang cô ngồi ăn ở đằng bàn kia.

– Đó là chị gái sinh đôi của cháu ấy! Chú cho cháu hai phần giống vậy nhe. Chị cháu bảo món đó ngon lắm!

Bảo Huân
Bảo Huân

Tũn (tự truyện)

Thực tế

Đêm tân hôn, chồng hổn hển bế cô vợ tròn quay về phòng. Cô lo lắng hỏi:

– Có phải là em quá béo không?

– Không! Em thế này là chuẩn rồi!

– Nếu sau này, anh gặp một cô gái trẻ đẹp hơn, vóc dáng nóng bỏng hơn em. Liệu anh có quẳng em đi không?

– Dĩ nhiên là không.

– Tại sao vậy anh?

– Bê còn không nổi, nói gì đến chuyện quẳng, hở em?

Long Nguyen

Thủ phạm

Vợ về nhà, thấy cửa sổ vỡ toang, mảnh kính rơi đầy:

– Cửa sổ bị làm sao thế?

Ông chồng đáp:

– Bị ai đó ném gạch vào.

– Ông có bắt được thủ phạm để đền không?

– Tôi không nhìn thấy người, nhưng hình như họ có để lại tên với số điện thoại trên viên gạch.

– Xem ngoài số điện thoại, hắn còn ghi gì trên viên gạch nữa không?

– “Williams Company”

“Công ty gạch hạng nhất California”

“Quý khách có nhu cầu, xin liên lạc số điện thoại:

714-888-0000”

Thien Khanh Nguyen (Los Angeles- CA)