
Phở Vinh, tối thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2017, khi chỉ còn hai tuần nữa ông già Santa sẽ đem quà chui vào ống khói để tặng quà cho các em nhỏ, Hội Y Nha Dược Florida đã tổ chức mừng Giáng Sinh sớm, trong một đêm trời Orlando bắt đầu trở lạnh.
Cái lạnh không đủ sức ngăn cản những gương mặt quen thuộc của các anh chị em trong hội có mặt rất đúng giờ. Bên cạnh đó, chúng tôi ghi nhận có sự góp mặt của các vị khách mời, là thân hữu của Hội, như vợ chồng ông Hồng Vũ (chủ nhiệm nguyệt san báo Diều Hâu), ông bà Hoàng Mộng Lương, ông bà Nguyễn Đăng Khúc, ông bà Cindy Hoa Nguyễn (hội trưởng hội Đồng Hương Huế)… cùng sự có mặt tham gia sinh hoạt với Hội lần đầu tiên của bác sĩ Tấn Phạm và gia đình, bác sĩ Michelle Nguyễn và bạn là Dr. Michael Myers đến từ Texas. Đặc biệt hơn là sự tham dự của thi sĩ Bùi Thanh Tuấn, người đã viết lời của bài hát Hà Nội mùa vắng những cơn mưa mà có lẽ ai cũng từng nghe hoặc từng hát qua một lần trong những buổi sinh hoạt văn nghệ.

Mở đầu chương trình, người tham dự đã cùng nhau dự lễ chào cờ, hát quốc ca Việt – Mỹ. Phút mặc niệm tưởng nhớ đến công ơn dựng nước và giữ nước của các tiền nhân, sự hy sinh anh dũng của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, bị sự sát hại trong lao tù cộng sản và sự bỏ mình của đồng bào trên đường vượt thoát đi tìm tự do; năm nay trước thềm Xuân Mậu Tuất, đánh dấu kỷ niệm 50 năm việt cộng thảm sát dân lành tết Mậu Thân 1968, ban tổ chức cho thấy được sự chu đáo của mình khi dành phút tưởng niệm này để tưởng nhớ đến những thường dân vô tội tại cố đô năm nào.

Cô hội trưởng Minh Ngọc thay mặt Hội chào mừng khách tham dự và nói về những hoạt động của Hội trong năm qua bằng những việc làm nhiều ý nghĩa như khám chữa bệnh cho Hội Cao Niên vào tháng 6 , góp tay với cộng đồng Việt Nam Trung Tâm FLorida trong việc cứu giúp nạn nhân bão lụt trong tháng 10 vừa qua, tham gia vào việc gây quỹ giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tại Tampa Bay hồi tháng 7, tham dự các cuộc hội thảo hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh dân chủ quốc nội cũng như chống Tàu cứu nước… Sau đó, cô cũng nói về những dự định của Hội vào năm tới với những sự bận rộn và sôi nổi hơn trong việc giúp đồng hương Việt Nam được khám sức khỏe miễn phí vào tháng Giêng năm 2018. Cô cũng không quên cảm ơn sự chung tay góp sức của các thành viên năng nổ trong Hội và các thân hữu, kêu gọi mọi người tiếp tục sát cánh bên nhau để những hoạt động của Hội trong thời gian tới đạt được những thành tựu tốt đẹp hơn. Cô tâm tình “quý vị nào có con em trong ngành y nha dược hãy khuyến khích con em tham gia sinh hoạt cùng Hội bởi vì chúng tôi không chỉ chú trọng phát triển chuyên môn mà còn lo chăm sóc sức khỏe của người Việt trong cộng đồng, theo dõi và lắng nghe những diễn biến ở trong nước cũng như tham gia những sinh hoạt tại địa phương nhằm duy trì truyền thống và văn hóa Việt…” trong tiếng vỗ tay đồng tình và hưởng ứng của các hội viên và khách mời.

Khi nhà hàng bắt đầu dọn những món ăn đầu tiên lên bàn cũng là lúc chương trình văn nghệ bắt đầu. Không khí Giáng Sinh được hâm nóng bằng bài hát quen thuộc Jingle Bells của ban hợp ca. Trong một đêm văn nghệ mà lời ca tiếng hát gạo cội của các hội viên cùng sự trở lại của nhạc sĩ kỹ sư Bùi Nhựt, được mệnh danh quái kiệt đờn bầu, tiếng đàn violin của nhạc sĩ Thiệu, cùng sự mới mẻ và sôi động trong vũ điệu ba-lê của bác sĩ Michelle… đủ sức níu chân mọi người ở lại cho đến cuối chương trình.

Phần dạ vũ đã khép lại một đêm gặp mặt nhiều niềm vui và ấm áp. Nhưng theo tôi, buổi tiệc này chỉ là sự bắt đầu của những sinh hoạt lễ hội cuối năm sẽ diễn ra sôi nổi tại địa phương và chắc ai cũng đang trông đợi và hy vọng về một năm mới Mậu Tuất với những điều tốt lành nhất. Trong những giờ khắc được ngồi cùng nhau trong tình nghĩa bạn bè, tình đồng hương, trong một không gian thân tình và ấm áp, tôi mong những người khách tham dự chương trình này sẽ quên được cái cảm giác mình đang xa quê hương trong một năm nữa Giáng Sinh lại về.























CT