(tiếp theo)
Trong kỳ trước chúng ta đã nhấn mạnh tới việc cha mẹ phải làm gương cho con cái trong hành xử hàng ngày. Ðại khái là không được cáu kỉnh, văng tục, dối trá… Phải đúng giờ, chăm chỉ, yêu thương gia đình v.v…
Bây giờ tới một bổn phận khác: Cha mẹ phải là người thầy của con trong đời sống. Nghe quan trọng quá, phải không bạn? Nhưng nên hiểu rằng bất cứ việc gì bạn làm đều thấm sâu vào trí óc của trẻ. Ðiều này xảy ra cho dù bạn muốn hay không muốn. Chúng tôi hoan nghênh vai trò thứ hai này của bạn -làm thầy giáo của con sau khi đã làm tấm gương sáng cho trẻ noi theo. Nếu bạn thấy lương của thầy giáo hiện còn quá thấp, thì bạn ơi, trong vai trò mới của mình – làm người thầy của con – bạn sẽ không nhận được chút bổng lộc nào dù là khiêm tốn.

Nên nhớ rằng kể từ khi còn bé tí, trẻ đã chú ý quan sát và học hỏi theo hành động và cách xử trí của bạn. Nghe cũng hãi đấy chứ! Nhưng cậu bé và cô bé tí hon kia bắt đầu học hỏi khi bạn chuyện trò hay chơi đùa gần gũi với bé. Bạn sẽ dạy cho bé biết phải làm gì khi đổ sữa, phải có thái độ như thế nào trước một lời nói đùa, phải làm sao khi bị té ngã – và tất cả những điều thường xảy ra trong đời sống.
Nếu bạn bình tĩnh, và giữ được tính khí ổn định, không quá hoảng hốt khi làm vỡ một cái đĩa chẳng hạn thì con của bạn sẽ tập noi theo. Ngược lại bé sẽ bắt chước theo y bạn nghĩa là hoảng hốt và căng thẳng tinh thần.
Chúng ta sẽ bàn tiếp trong kỳ tới nha bạn.
MH – theo Parenting for Dummies