Menu Close

Sưởi ấm những người homeless

Cuộc sống đôi khi đưa đẩy phận đời đến những khúc quanh không như ta muốn, có những lúc thất bại hay mất phương hướng, dẫn đến mất niềm tin vào bản thân và không nhận ra sự lựa chọn nào là đúng hay sai – không đủ sức ứng phó để cuối cùng phải đón nhận cuộc sống thiếu thốn từ tình thương đến vật chất!

Những mảnh đời tạm gọi là “vô gia cư – homeless” phải sống trong tủi nhục – cơ hàn họ vẫn mưu sinh bằng tình thương, của những con người đã kêu gọi nhau tấm lòng san sẻ, giữa nắng trời nóng bức ngột ngạt hay giá rét thấu tận xương!

Những “đầu bếp” của Trung Tâm Tuổi Vàng
Những “đầu bếp” của Trung Tâm Tuổi Vàng

Không ai muốn cuộc đời mình phải đến đường cùng, để rồi đứng ngoài những góc đường, ngủ dưới những gầm cầu… Họ đã phải gạt bỏ hết thể diện, danh dự con người. Có nhiều nguyên nhân khiến người ta lâm vào cảnh vô gia cư. Một người đã nói: “Chúng tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi không phải là thành phần cặn bã của xã hội hay những con chuột hôi hám… chúng tôi tìm về sự đồng cảm, cùng cảnh ngộ. Chúng tôi là một gia đình, chúng tôi muốn trở thành những người thân trong một đại gia đình.” …

Nhiều người chia sẻ dù mỗi người có những vấn đề riêng như nghiện ngập, bệnh tật hay nghèo đói nhưng họ vẫn là một đại gia đình sống nương tựa vào nhau.

Phóng viên SBTN tác nghiệp
Phóng viên SBTN tác nghiệp

Mùa Giáng Sinh – Mùa Ðông lạnh giá, Tại Trung Tâm Tuổi Vàng/Arlington – Texas, các vị cao niên đã đốt lên ngọn lửa yêu thương “Tình người”, đã bận rộn trong hạnh phúc khi mời đón được 35 người homeless đến Trung Tâm Tuổi Vàng trong dịp Giáng Sinh vào ngày 20 tháng 12/2017. Các vị cao niên đã hân hoan chuẩn bị những món ăn từ 1-2 ngày trước và chính tay họ phục vụ tận tình đến những người homeless bằng cả tấm lòng với nụ cười đồng cảm. Các cụ cùng các em thiện nguyện viên thanh thiếu niên gốc Việt, cũng như Mục Sư và các thiện nguyện viên người bản xứ đã cùng hòa ca với những người homeless bảng nhạc “We wish you a Merry Christmas” khi ông Già Noel (anh Doug Lowry) trao tặng quà cho từng người Homeless. Có người homeless đã xúc động thốt lên với Cô Loan/Giám Ðốc Trung Tâm rằng: “This is best Christmas I have ever had, I will open it on Christmas’ Eve – Ðây là Giáng Sinh hạnh phúc nhất tôi có được, tôi sẽ mở món quà này trong đêm Giáng Sinh !”

Chuẩn bị phục vụ các khách quý
Chuẩn bị phục vụ các khách quý

Xin mượn bài hát “Tình Yêu, Tình Người” của nhạc sĩ Trúc Hồ:

Nếu phải mất tất cả những gì tôi đang có/Thì với tình yêu tôi làm lại từ đầu/Thế giới này đã mở rộng đón tôi/Thế giới này sẽ mở rộng đón em/và tôi, thêm một lần nữa với tất cả tình yêu/

Rồi mai đây nắng tươi trong bình minh/Dù bao tăm tối vẫn luôn niềm tin/Tình yêu sẽ dắt đưa ta đến nơi xây trên tình người

Quang cảnh bữa tiệc.
Quang cảnh bữa tiệc.

Cùng nhau ta hát vang lên bài ca/Tình yêu không biết phân chia màu da /Tình người sẽ mãi luôn luôn với ta /cho thế giới bình an…

“…Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!”

Xin cảm ơn Trung Tâm Tuổi Vàng đã xây nhịp cầu nhân ái trong Mùa Giáng Sinh đầy ý nghĩa

Một vị khách chia sẻ cảm tưởng
Một vị khách chia sẻ cảm tưởng

IMG_4003

Phát quà Noel
Phát quà Noel

YMN – Đài VAE Live Smart Media