Con trai hỏi bố:
– Thế nào là một người đàn ông thành công hả bố?
Ông bố lấm lét:
– Cưới được vợ hiền là thành công một nửa rồi, con ạ!
– Vậy lớn lên con sẽ cưới hai đứa!

Dau Nguyen (LA -Alexandria, tìm)
Gấp đôi
Tim thấy Nam ngồi khóc tỉ tê ở thềm nhà, bèn hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Hôm qua, bố tao đưa tiền bảo tao mua money order trả tiền điện. Nhưng tao thấy vé số thưởng xe hơi đời mới, nên đổi ý. Bố tao biết được đánh tao một trận ra trò.
– Hôm qua đến giờ mầy còn khóc?
– Sáng nay, bố tao vừa mở cửa đã thấy một chiếc xe hơi đời mới đậu trước cửa. Cả nhà òa khóc…
– Vậy là mầy trúng số rồi!
– Không, đó là xe của công ty điện. Họ đến để cắt điện và thế là bố tao lại đập tao một trận nữa, hic…
Hai Dang Full Jacket (VA – Ft Belvoir, sưu tầm)
Xui
Ban đêm, Giám đốc gọi vào công ty. Bác bảo vệ mới vào làm bắt máy:
– Công ty Nhân Hương xin nghe!
– Anh nào đấy?
– Tao đây!
– Anh là ai?
– Bảo vệ công ty Nhân Hương!
– Biết tôi là ai không?
– Không biết.
– Tôi là Giám đốc công ty đây!
– Dạ, Tao xin chào giám đốc.
Giám đốc gọi Trưởng phòng nhân sự cự nự. Hôm sau, trưởng phòng báo cáo:
– Thưa anh, em đã cho ông Trương Văn Tao, nghỉ rồi ạ. Ông trước là cán bộ bên Sở Vệ sinh, về hưu, xin vào làm thêm cuối tuần.
Diễm Mi (Phú Thành, VN – email)