Cẩm Tú
Hình như số tôi hợp với thủy (chứ không phải… Thủy). Mới Chủ Nhật tuần trước đi dự hội chợ Tết ở Tampa về ướt như chuột lột, thì tuần này lễ mừng Xuân tại chùa Pháp Vũ ông trời cũng “chiêu đãi” tôi một trận mưa ra trò. Trưa đi lễ về, chạy ra tòa soạn vác máy hình chạy xuống nơi tổ chức cũng gần 4 giờ chiều. Lúc này trời đang lất phất mưa, nhưng sau đó chừng hai tiếng thì trời mưa như trút nước cho tới tận đêm. Bên tai văng vẳng tiếng ai ca “Đêm nay ai đưa anh về, mình anh trên hè phố vắng…”

Thời buổi in- tẹt-nét này chắc ai cũng biết trước thời tiết hôm nay thế nào, nhưng tại hội trường chùa Pháp Vũ cũng có mấy trăm người tham dự, dòng người đến mỗi lúc một đông hơn dù trời đã bắt đầu nặng hạt. Đến tối thì ở đây đã ken kín người. Tôi và MC Kim Tân cứ chép miệng thành nhạc “phải chi đêm ấy đừng mưa, phải chi không có trận banh tối này” (ý chúng tôi nói về trân cầu Superbowl diễn ra cùng giờ. Xin lỗi nhạc sĩ Lý Dũng Liêm của Mưa Bong Bóng, chúng tôi chỉ mượn ý của tác giả để trần tình nỗi khổ của ban tổ chức thôi, chứ xin thề không có “mưu đồ đen tối” gì ).

Nói thì nói vậy, chứ một chiều Chủ Nhật văn nghệ vừa gặp mưa vừa ngay ngày chung kết bóng bầu dục mà đông, vui như hôm nay cũng là điều đáng mừng rồi. Đi loanh quanh gặp người quen có, người lạ cũng khá nhiều. Tôi thấy có người vừa mới đi chùa khác ra cũng rủ nhau đến đây để chung vui cùng mọi người; có gia đình ở đây từ sáng đến giờ vừa vui chơi vừa dùng cơm chay vừa chờ coi văn nghệ. Gặp chị Xuân Lê, chị còn khoe với tôi hình ảnh của hòa thượng cao tăng Thích Thăng Hoan và các thầy làm lễ Đức Phật Thành Đạo từ ngày hôm qua, hóa ra chị đã có mặt tại đây cả hai ngày. Vậy mà thấy mặt ai cũng hân hoan, tươi tắn, huyên thuyên trò chuyện cùng người thân, bạn bè. Ở khu ẩm thực, với các món ăn chay phong phú và ngon miệng lúc nào cũng có khá đông người.

Thấy thấp thoáng bóng của mít, chuối nải được sắp rất gọn đẹp trên sạp gợi nhớ đến hình ảnh yêu thương của quê nhà, tôi xáp lại gần để chụp tấm hình và hỏi thăm “chủ quán” vài câu, nhưng rất tiếc người bán lại là một anh Mễ hổng biết tiếng Việt (kể cả tiếng Anh) chễm chệ chỉ trỏ là chính, vậy mà người mua vẫn đứng sắp hàng ủng hộ. Thế mới biết, ở đâu cây trái quê hương cũng có sức hút to lớn đối với những người con khi xa dất Mẹ.

Trở lại với sân khấu, MC Kim Tân mời thầy Thích Nhật Trí lên để khai mạc cho chương trình văn nghệ đặc biệt mừng Xuân Mậu Tuất. Bằng lời lẽ thân tình, Thầy gửi lời cám ơn đến tất cả các nhóm múa, các văn nghệ sĩ, band nhạc, MC Kim Tân và toàn bộ những người có mặt, sau đó Thấy đã nói về niềm vui của con người trong cuộc sống, không phân biệt tôn giáo, ai cũng cũng cần có tình yêu thương với mọi người xung quanh, với tình yêu dành cho quê hương của mình, và đặc biệt là ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Cuộc đời ngắn ngủi là điều ai cũng biết, do vậy hãy xích lại gần nhau và trao cho nhau những tiếng hát, nụ cười cùng nhau đón chào một mùa Xuân mới, chưa kể chúng ta đã hơn 40 năm đằng đẵng xa quê hương, cầu mong điều an lành đến cho tất cả mọi người. Thầy nói tiếp “Ở đâu cũng vậy, sắc tộc nào cũng thế đều có những hình thái văn hóa đặc thù, thì tại đây, đêm nay chúng ta có chương trình văn nghệ để gửi gắm lời ca tiếng hát đến cho khán giả”. Được sự yêu cầu của MC Kim Tân và người tham dự, Thầy đã hát mở màn trong tiếng vỗ tay vang dội của hội trường. Gặp Thầy và MC Kim Tân sau sân khấu, tôi “hung hăng” nhận xét: Thầy quá ưu ái cho anh Kim Tân, chứ theo nhận xét khách quan của con và nhiều người Thầy dư sức làm MC và nếu Thầy không chọn con đường chân tu thì chắc giờ này Thầy đã được mời đi hát ở các sân khấu lớn rồi!” trong tiếng cười khoan khoái của mọi người

Chương trình văn nghệ sau đó diễn ra vô cùng sôi nổi với tiếng hát ngọt ngào dòng nhạc quê của Mai Thiên Vân, cùng với sự góp mặt của ca sĩ kiêm diễn viên trẻ Đặng Anh Tuấn từ Tampa, Anthony Nguyễn, Phương Trâm… hợp cùng dàn ca sĩ, diễn viên “cây nhà, lá vườn” hùng hậu, đủ sức lấp kín một chương trình văn nghệ đặc sắc và phong phú để át tiếng mưa rơi và đem người xem ngồi lại bên nhau trong hội trường ấm áp tình đồng hương.

Mưa đang tạnh dần, tôi tạm biệt ra về để ngày mai còn đi làm sớm. Ra tới chỗ đậu xe mà tiếng hát của Mai Thiên Vân còn đuổi theo ngọt ngào, da diết “Nhà ai trong chiều nay, nửa đêm đốt hồng vai kề vai/Và nghe câu hát yêu đời ai, hát mãi sao không nguôi? Vì thương yêu đời nhau/Vì thương những chiều mưa… về đâu”…

Hẹn gặp lại quý đồng hương lại Hội Chợ Tết Xuân Quê Hương tại Fairgound vào cuối tuần này!

































Cẩm Tú