NGUỒN TIN:BBC

Cô Siti Aisyah, 26 tuổi, công dân Malaysia nói trước tòa án rằng: Cô được trả tiền để thực hiện một trò chơi truyền hình thực tế, bằng cách đứng đằng sau người ở phi trường, dùng khăn có thoa kem dưỡng da trẻ em, đắp lên mặt của họ. Ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với Chủ Tịch Kim Jong Un, là người mà cô Siti Aisyah và đồng phạm là Đoàn Thị Hương, được chỉ định thực hiện hành động này. Nạn nhân qua đời vào ngày 13 Tháng Hai Năm 2017, tại Phi Trường Kula Lumpur, sau khi bị chất độc thần kinh VX độc hại cọ xát trên mặt. Cô Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị bắt, nhưng không nhận tội giết người, cả hai nói rằng họ bị đánh lừa. Các luật sư biện hộ cho biết: Thân chủ của họ được trả tiền, để tham dự những trò chơi tương tự tại phi trường, khách sạn, trung tâm mua sắm, trong những ngày trước khi ông Kim Jong Nam qua đời.

Một luật sư đại diện của cô Siti Aisyah cũng cho biết, cô khai trước tòa rằng, một người Bắc Hàn trả cô 4.000 ringgit, khoảng $1.020 mỹ kim, để cô đến Macao; đây là nơi ông Kim đang sống lưu vong. Chuyến đi này, vì lý do gì không biết đã bị hủy bỏ. Năm ngày trước đó, Siti Aisyah gửi tin nhắn cho một người bạn, nói rằng cô sẽ đến Macao để “bắn súng.”

Video tại phi trường cho thấy, một nhóm người Bắc Hàn theo dõi hành động của cô Siti Aisyah và cô Đoàn Thị Hương. Sau đó nhóm người này đã lên các chuyến bay, đến những địa điểm khác nhau. Nhà chức trách cho rằng, nhóm người Bắc Hàn nói trên, là những người đứng đằng sau, hoạch định và đạo diễn kế hoạch giết người cho Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương. Nếu bị kết án, hai nghi can này sẽ bị treo cổ.