Menu Close

Trang thư tín ngày 15 tháng 2 năm 2018

Nhắn tin của Trẻ

Chúng tôi đã nhận được thư của bạn Mai Tien, sẽ đăng theo yêu cầu nhưng bạn cần gởi lại có dấu tiếng Việt, hoặc dạng Vietnet. Ví dụ “To^i ddi ho.c”. Thư bạn trích dẫn nhiều nơi, do vậy dễ nhầm lẫn trong phần nội dung. Cảm ơn bạn.

 Nguyễn Đình Tự (Arlington – TX)

Thứ Bảy tuần rồi tôi chở đứa cháu đi 3 cái chợ vẫn không xin được báo Trẻ, hình như dạo này báo  hết sớm hơn mọi khi. Cháu tôi bực mình bảo, thời buổi internet, cái gì cũng có trên mạng, ông đọc gì cũng được, tìm gì cũng ra, sao ông còn đi lấy báo. Điều cháu nói làm tôi phân vân, không giải thích được, bản thân tôi, nay 68 tuổi, về hưu, vẫn lên mạng đọc tin mỗi ngày. Nhưng cứ gần đến cuối tuần, vẫn nôn nao đi lấy tờ báo Trẻ về xem…

Tin tức trên mạng cũng tràn ngập và phong phú như thịt cá, rau cải tươi ngon bán đầy ở  siêu thị. Dẫu vậy, các nhà hàng không hề bị đóng cửa. Một tờ báo (hợp gu), cũng giống như một nhà hàng (hợp khẩu), vẫn những loại rau củ từ siêu thị, nhưng các “đầu bếp” đã công phu chế biến thành “món ăn” đặc sắc, là lý do khiến bạn phải “nôn nao” mỗi tuần. Cảm ơn bạn đã chia sẻ tâm sự và chúc bạn nhanh chân hơn trong lần sau:)

  1. Kansas

Tôi có đọc Trẻ Xuân Mậu Tuất 2018. Bài vở xuất sắc, bìa rất đẹp, màu xanh lục, cô gái áo trắng…

“Thoát” được cái màu đỏ rất “tàu” mà  đa số báo xuân đều “mắc” phải. ….

Tuy nhiên, cho phép tôi có phản hồi về bài Phóng Sự Ảnh “Mùi Tết” của Nhiếp ảnh Gia Đặng Mỹ Hạnh: Ba tấm ảnh ở trang 204 chụp người và các tấm phướn toàn là chữ Tàu…..trông “chướng” quá! Dù câu caption cho các ảnh này ghi là  “……chữ Nho viết theo lối thư pháp. …..”

Tôi mù tịt chữ nho lẫn chữ tàu, nhưng theo thiển ý, bất cứ cái gì có “mùi ba tàu” – kể cả mùi Tết – ta nên dẹp qua một bên.

Đi săn ảnh ở toàn cõi Việt Nam hay chỉ ở Hà Nội,  không lẽ các nhiếp ảnh gia không chụp được hình ảnh nào có  thuần chữ Việt hay sao?