Menu Close

Trang thư tín ngày 18 tháng 1 năm 2018

Hai Linh Dinh

Tôi gởi đến Trẻ rất nhiều truyện vui nhưng vẫn không thấy đăng, không rõ tiêu chuẩn của mục này là gì ạ? Nhiều truyện tôi đọc đâu có thấy vui gì đâu?

Thưa bạn, mục này chỉ có tiêu chuẩn duy nhất là… vui. Người phụ trách nhận được khá nhiều đóng góp của bạn đọc, và ưu tiên cho những mẫu “hài” nhất, nếu bạn đọc không thấy vui là “vốn liếng” kỳ báo đó chỉ có bấy nhiêu:) hoặc có thể do “khẩu vị” mỗi người khác nhau. Mong được sự tham gia tiếp tục của bạn.

Dinh Lieu Truong

Theo một số phân tích cuối năm của báo Mỹ thì tôi thấy kinh tế nước Mỹ tốt lên, công ăn việc làm ổn định hơn, sự “tự tin” mua sắm cũng tăng lên. Nhưng rất nhiều đài và báo Mỹ chống ông Trump kịch liệt. Tôi ít thấy báo Trẻ nhận định hay biểu lộ chính kiến về chính phủ Mỹ. Không rõ quý báo “đứng” về phía nào?

Trẻ “đứng” về phía… dân chúng Mỹ. Bởi Trẻ và toàn thể nhân viên luôn mong muốn một nước Mỹ cường thịnh và ổn định. Nếu hăng hái chống TQ và hỗ trợ cho dân chủ trên thế giới, nhất là Việt Nam, thì càng tuyệt vời! Bất kể đó là một Tổng thống phe Dân Chủ hay Cộng Hòa, hoặc Độc Lập, bất luận da vàng, da trắng, da đen, da xanh hoặc da tím!

Lu Phuong

Trẻ có một lực lượng cộng tác hùng hậu, đều tay. Mỗi tuần tôi đọc không sót bài nào, không sót tác giả nào. Tất cả bài viết đều bổ ích và lý thú, ít khi gặp bài dở, ngay cả họ lập luận khác ý tôi… Hiếm có thể tìm thấy một tờ báo miễn phí nào chất lượng cao như vậy ở trong nước, ngay cả báo bán…

 Vien Ngoc Nguyen

Tình cờ đọc được bài “Cigar” của Nấm Mèo mới thấy mình quá là “nhà quê”. Hôm đầu năm, ông bạn Mỹ hàng xóm trịnh trọng mang qua một hộp xì gà, mình bặp bặp như hút thuốc rê, lại cầm như điếu thuốc lá rít luôn vào phổi nóng đến cháy họng, chịu không nổi, đâu hơn một phần tư điếu đem dụi dụi vô gạt tàn. Đúng là Hai Lúa 🙂