Menu Close

Trang thư tín ngày 22 tháng 2 năm 2018

Nguyen An Nghia

Vừa rồi trong chương trình Thế Vận Hội mùa đông (Winter Oplympic) tại Pyeongchang (Bình Xương, Nam Hàn), tôi có thấy một phỏng vấn nói về “tệ nạn” ăn thịt chó tại Hàn quốc. Là dân Bắc kỳ, tôi thấy “nhột”, nhưng tôi cũng lấy làm lạ, là ngày xưa, dân Châu Âu cũng ăn thịt chó, cớ sao họ lại nhắm vào những người Á châu mà tấn công?

Thời xưa, khi thức ăn thiếu thốn, người ta ăn đủ thứ để sinh tồn, khi “túng thiếu” dân Á và Âu có thể thịt luôn những vật nuôi gần gũi với mình. Sau này, kinh tế khá hơn. Người châu Âu loại chó, mèo ra khỏi thực đơn. Nhiều nơi ở châu Á vẫn tiếp tục “hạ sát” chó mèo, do thói quen ăn uống hơn là thiếu thốn.

Viet Phuong Ng

Tôi đọc tin của BBC, thấy đăng “…Công an ở Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng kính mát được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác định nghi phạm…” rồi bình “…Tuy nhiên, có ý kiến lo ngại rằng công nghệ này mang lại nhiều quyền lực hơn cho chính phủ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói loại kính này giúp công an bắt được 7  nghi can….nhận diện được 26 người sử dụng thẻ căn cước giả, tờ Nhân Dân Nhật báo của đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay….”. Tôi không hiểu ông nhà báo nào sốt sắng tiếp tay “tuyên truyền” cho CSTQ như vậy. Trung Quốc đến nay vẫn là một quốc gia chậm tiến, ngoài việc khoe mẽ, ruột gan vẫn là cốt cách nông dân. Thử xem cách hành xử của dân TQ ở Youtube sẽ biết trình độ, văn minh và văn hóa đất nước này đang ở đâu. Những cái kính mát đó chỉ phát cho công an đeo làm kiểng và nhìn trộm chứ “công nghệ khoa học” nỗi gì!

Hồ Mỹ Loan

Tôi thích đọc Trẻ… càng ngày tôi thấy bài viết trên Trẻ càng ngắn gọn, nhưng vẫn đủ ý. Không diễn giải lê thê, phong cách hiện đại hơn xưa nhiều.

Jacqueline

Bạn tôi lấy chồng ở Utah, nhờ tôi gởi Trẻ mỗi tháng, và khen là tờ báo đáng đọc nhất hải ngoại, khiến tôi nở mũi, không biết có bị “dụ” không đây 🙂