Menu Close

Trang thư tín ngày 25 tháng 1 năm 2018

Công Trần

Chân thành cảm ơn Trẻ Florida đã cho chúng tôi một chuyên mục tuy nhỏ nhưng rất vui, với lứa tuổi gần đất xa trời, chúng tôi có chỗ để đỡ dần dà mất trí nhớ, giải trí, nhưng nếu quý báo mở rộng phạm vi cuộc chơi và giải thưởng một chút nữa thì có lẽ sẽ vui và hấp dẫn hơn. Vài lời góp ý chân thành, kính chúc quý báo mãi vươn xa và thắng lợi.

Ngoc Duong

Cháu tôi mới viết thư cho tôi bảo chính phủ Việt Nam bán nhà máy bia lớn nhất nước, đây không chỉ là bia mà là một biểu tượng quốc gia, giống như Mỹ bán đi hãng Coca Cola cho Mexico vậy. Có phải họ muốn hạn chế uống bia không? Tôi rất ngạc nhiên, vì cháu tôi đã tốt nghiệp Đại học, sao lại lơ ngơ vậy. Tôi giải thích là bọn quan lại đục khoét hết ruột gan rồi nên không còn ngân sách. Thử hỏi, tất cả tiền bạc vay mượn đều bị bọn công chức, chức quyền lấy xây nhà, bỏ nhà băng nước ngoài thì có vàng núi cũng sập, huống gì vay mượn đầu này đầu kia.

Những công trình BOT bọn chúng biết sai, nhưng phải làm, vì không lấy tiền, chúng đâu có quỹ trả lương cho những công chức dốt nát và tham lam, chưa kể hàng vạn bộ đội, công an ăn hại, chỉ bám váy đàn bà, chứ có bao giờ dám bắn phát súng nào vào đối phương đâu?

Domino Nguyen

Nghe nói nước Anh lao đao vì Trung Cộng không cho nhập rác nhựa từ Anh nữa. Có phải đây là những “đòn” mà TC dùng để gây áp lực cho những quốc gia không “nghe lời” chúng không?

Một quốc gia mà bị “lao đao” vì không biết vất mấy cái lon nhựa đi đâu, chúng tôi không rõ họ có thể làm được trò trống gì. Chúng tôi cũng không tin Anh quốc sẽ gặp khó khăn, nếu có chỉ là tạm thời. Họ chỉ cần mua vài cái máy nghiền nhựa, tái chế, vừa có thu nhập, vừa có việc làm lại vừa sạch môi trường.

Liễu Đặng

Khi nào thì có báo Xuân?

Báo Xuân vùng Dallas đã có tại Tòa Soạn.