Menu Close

Trang thư tín ngày 8 tháng 2 năm 2018

Vũ Nguyễn

Tôi tình cờ đọc “ké” tờ báo Xuân Trẻ 2018 tại nhà một người bạn (bạn tôi có bài, nhận được báo biếu). Tờ báo rất đẹp, từ nội dung đến hình thức. Tôi đặc biệt thích bài phỏng vấn Phạm Thị Hoài “Đọc khá gần với yêu”. (Tôi đã đặt mua 2 tờ, một cho tôi và một cho my ex-wife, cũng là một “fan” của báo Trẻ).

Thu Ha Nguyen

Tuần trước, khi Việt Nam vào chung kết tranh chức vô địch với Uzbekistan chung kết (Chú thích của tòa soạn: Khi đăng ý kiến này, Uzbekistan đã giành chức vô địch sau khi thắng đội U23 VN với tỉ số 2-1). Cháu tôi là một “fan cuồng” gọi điện rối rít khoe, chỉ cách vào xem những trận này, đồng thời gởi một mớ link trên youtube về “chiến thắng thần thánh” của đội. Khi thấy tôi dửng dưng, cháu thất vọng hỏi, bộ tôi không là người Việt Nam sao? Tôi nói tôi là người Việt nhưng không là “công dân” CSVN. Tôi không dính dáng gì đến thành tích mà CSVN đang ra sức tung hô và nhào nặn. Nhìn cổ động viên tung cờ máu là tôi đã mất cảm tình, và truyền thông VN thì quá đà, xưng tụng “đạp lên đầu Á châu”, “thế giới thán phục”, trong khi chỉ là một giải thanh thiếu niên…ít người quan tâm, trận nào trận nấy khán đài vắng teo, lèo tèo vài người xem…

 LH

Báo Xuân Trẻ đẹp, trang nhã, bài vở phong phú, trình bày đẹp và có phong vị rất ‘Xuân & Tết’. Đúng là ngày xuân đọc báo xuân Trẻ để được ‘Trẻ’ mãi như mùa xuân. 🙂

Dan Vien

Cháu tôi ở Việt Nam qua du học, bây giờ đang tìm cách ở lại. Một lần, đọc đâu đó trên mạng (tôi đoán), hỏi tôi, hồi trước Ông trong một quân đội tinh nhuệ và bài bản như vậy, tại sao thua “bộ đội”. Tôi rất bất ngờ, không nghĩ một đứa bé con 21 tuổi, tối ngày đòi ăn bi-dà (pizza), trà sữa lại “quan tâm” một vấn đề lớn như vậy. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho cháu nghe, chúng tôi không thể nói dối trơ trẽn như chúng (giải phóng dân miền Nam đói khát), chúng tôi không thể vô nhân tính như chúng (hãy xem lại hình ảnh, tin tức vụ Tết Mậu Thân), chúng tôi không thể tàn hại đất nước như chúng (nếu không, sao cháu cũng muốn ra đi?).