Như phóng viên Ngọc Lê viết trong bài hội chợ Tết ở Jacksonville, chưa năm nào chúng tôi đi chơi Tết nhiều như năm này. Để chứng minh cho điều đó, hôm nay chúng tôi lại hẹn nhau đến dự chương trình văn nghệ mừng Xuân do Hội Thánh Tin Lành Orlando tổ chức vào tối thứ Bảy ngày 24 tháng 2 năm 2018 tại hội trường của nhà thờ.

Hôm nay hội trường quen thuộc đã được khoác lên một bộ áo mới. Sắc Xuân. Không chỉ sân khấu được trang hoàng thật đẹp, mà cái đẹp còn toát lên từ những gương mặt rạng rỡ, những nụ cười thân tình, những cái bắt tay và lời chúc tụng tốt lành đầu năm dành cho nhau. Ngoài các em nhỏ tối nay các anh em trong ban thanh tráng cũng xúng xính trong chiếc áo dài truyền thống được may rất khéo cùng với những hoa văn nhiều màu trang nhã.

Gặp tôi tại nơi sắp hàng lấy đồ ăn – do mỗi gia đình một món mang tới nên đồ ăn rất đa dạng và phong phú – chấp sự Nguyên Vũ cười toe “chúc mừng Năm Mới” và hỏi “không biết mình ăn Tết như vậy có trễ quá không?”. Tôi nói “Không trễ đâu, bữa nay vẫn còn mùng mà. Chưa kể nhiều nơi khác còn đang chuẩn bị tổ chức tân niên nữa đó” – “vậy hôm nay không biết đã là mùng mấy Tết rồi”. Tôi ước lượng “chắc mùng 7 hay mùng 8 gì rồi”. Tưởng hỏi cho vui, nhưng khi lên sân khấu giới thiệu chương trình chấp sự Nguyên Vũ đã kịp tìm hiểu nên hí hửng thông báo “Hôm nay chúng tôi tổ chức Tết thưa toàn thể hội thánh và các thân hữu vẫn còn là mùng 9 Tết, như vậy chúng ta còn ở trong… mùng” trong tiếng vỗ tay vui vẻ của khán phòng.

Kế tiếp mục sư quản nhiệm Thái An được mời lên để gửi lời chúc mừng đầu năm đến toàn thể người tham dự, ông đã đại diện hội thánh trao tiền lì xì đến cho các em nhỏ với độ tuổi tăng dần từ 1 tuổi… cho đến trên 80. Phải nói chưa bao giờ tôi thấy ai hào phóng như ông (chỉ không biết bao lì xì của ông có gì trong đó :). Với những người lớn tuổi, ông đã ân cần đến từng bàn để trao phong bì mừng tuổi cho quý bà, quý ông.

Sau đó, chương trình văn nghệ bắt đầu. Mọi người vừa ăn vừa xem các tiết mục đã được ban văn nghệ lên chương trình sẵn. Các em nhỏ đã mở màn bằng vũ điệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc Trống Cơm thật dễ thương. Lần lượt các tiết mục hợp ca, đơn ca do dàn ca sĩ “cây nhà lá vườn” trình diễn với những bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, tôn vinh Đấng Cứu Thế đan xen với những tiết mục thời trang ba miền trong tiếng cười hồn nhiên, vui vẻ của cả diễn viên lẫn người thưởng ngoạn. Một không khí thật ấm áp và gần gũi.

Vở hài kịch đố vui ca dao tục ngữ do 3 diễn viên Hồng Bích, Nguyên Vũ và anh Huỳnh đem đến những nụ cười nhiều ý nghĩa. Lồng trong kịch bản là những thông điệp được anh Nguyên Vũ nhẹ nhàng đưa vào để mọi người luôn nhớ đến ơn phước cao vời từ Thiên Thượng qua câu ca dao “Lạy trời mưa xuống/Lấy nước tôi uống/Lấy ruộng tôi cày…” đã được truyền tụng lâu đời trong dân gian như một lời khẳng định mà đôi khi ta không để ý tới. Anh Huỳnh thật thà khai báo đã được “quân sư” Sỹ Hùng dạy cho ý nghĩa của những câu tục ngữ, mà do không đi học anh tưởng thật, khi hùng hồn trả lời chị Hồng Bích “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung… một nồi”. Nếu kể ra thì còn nhiều lời cải biên vui nhộn khác trong vở hài kịch ngắn này.

Màn hợp ca “Mùa Xuân An Lành” đã chấm dứt chương trình văn nghệ mừng Xuân 2018. Mọi người bắt tay chào tạm biệt trong niềm hân hoan của một buổi tối cuối tuần.
















Cẩm Tú