Menu Close

Một người Việt là cô nhi trong chiến tranh Việt Nam tìm được cha ruột

NGUỒN TIN: BBC

Cô Toni Harrison, và cha là ông Lee Butler. Ảnh: RallyPoint
Cô Toni Harrison, và cha là ông Lee Butler. Ảnh: RallyPoint

Cô Toni Harrison, một người Việt lai Mỹ, là cô nhi trong chiến tranh Việt Nam, được chuyển đến Anh Quốc, sau đó trưởng thành và cư ngụ tại Bedfordshire. Khi những bằng chứng về DNA cho biết, những người thân của cô ở North Carolina, cô Toni Harrison đã tìm kiếm họ. Hai người anh cùng cha khác mẹ, vui mừng đón tiếp cô. Theo lời cô, cuộc đoàn tụ giữa cô và thân phụ như một câu chuyện chỉ có trong phim ảnh,  bởi vì trong số hàng trăm ngàn cô nhi, không phải ai cũng may mắn như cô, có thể tìm được cha mẹ ruột của họ, nhất là khi cha mẹ của họ còn sống.

Một quân nhân tìm con thất lạc tại Việt Nam. Ảnh: The Telegraph
Một quân nhân tìm con thất lạc tại Việt Nam. Ảnh: The Telegraph

Cha cô là ông Lee Butler, năm nay đã 85 tuổi, từng phục vụ tại Việt Nam, nhưng đã rời khỏi đây trước khi cô chào đời. Cha vả mẹ của cô đều là quân nhân. Khi được xem hình của mẹ, cô Toni Harrison cho biết: Ý nguyện tiếp theo của cô là tìm gặp mẹ.