(Chủ Nhật ngày 18 tháng 2 năm 2018)
Tại hội chợ Tết Orlando, ngày Chủ Nhật sân khấu đã được trang hoàng lại thật đẹp mắt, rất thích hợp cho một cuộc thi… nhan sắc. Theo chúng tôi được biết, với sự đầu tư kinh phí không nhiều, nhưng nhờ sự sáng tạo và nghiên cứu kỹ càng của các cô trong ban tổ chức mà hôm nay các thí sinh đã có được một nơi trình diễn mới lạ và xinh xắn như vậy.

Ngoài sân khấu như nói ở trên, ban tổ chức cuộc thi cũng đã giữ lời để cho ra mắt kịp thời một tờ lịch nguyên năm với đầy đủ các thi sinh dự thi năm nay trong những tà áo dài truyền thống Việt Nam chụp tại hồ Eola thơ mộng. Lịch được in nhiều, tha hồ phát cho đồng hương trong hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. Trên lịch dành hẳn một phần ba diện tích để đăng logos của các cá nhân và cơ sở thương mại bảo trợ cho cuộc thi hoa hậu và hội chợ Tết năm nay. Bên cạnh tờ lịch này, còn có cuốn booklet gọn gàng và rất tiện lợi cho người tham dự theo dõi cuộc thi. Trong đó, có hình ảnh và số báo danh của các thí sinh cùng lời giới thiệu lai lịch từng em. Và trong này cũng có tên và logos đầy đủ hơn của các mạnh thường quân đã góp tay giúp đỡ cho chương trình.


Bên cạnh sân khấu là cái backdrop cao 10 feet và rộng 15 feet được thiết kế mỹ thuật và trang nhã, làm tăng thêm không khí của cuộc thi và thu hút rất nhiều người đến xem, chụp hình lưu niệm. Mà không đẹp sao được, khi trên cái backdrop này có hình của 5 cô hoa hậu top five năm rồi, cùng hình ảnh của các thí sinh tham dự cuộc thi năm nay (và một lần nữa trên nền của backdrop cũng có logos của các cơ sở thương mại).






Với cách làm việc chu đáo để giữ uy tín và niềm tin cho những nhà bảo trợ đã được ban tổ chức cuộc thi đặc biệt quan tâm, sẽ là một bước tạo đà vô cùng quan trọng cho cộng đồng trong những lần tổ chức kế tiếp. Tôi tin như vậy!
Bên ngoài nắng vẫn chói chang, khách du Xuân và đi xem cuộc thi hoa hậu tấp nập kéo đến, nhưng cái nóng bên ngoài không thể nào bì với sức nóng bên trong khán phòng khi các em thí sinh lần lượt xuất hiện trong những tà áo dài Việt Nam thướt tha, duyên dáng. Cuộc thi bắt đầu. Những tràng pháo tay khích lệ và tán thưởng suốt chương trình từ phần thi áo dài, áo dạ hội cho đến lúc các em cùng nhau so tài trong phần thi năng khiếu, trả lời câu hỏi của ban giám khảo… và hơn hết, ai cũng thấy như mình có dự phần trong cuộc thi hấp dẫn này qua những lời bình luận và tự cho điểm dù mình không ngồi chung bàn với 7 vị giám khảo khả kính kia.



Điều đáng nói là mặc dù rất căng thẳng và cạnh tranh gay gắt nhưng trên môi các em lúc nào cũng nở nụ cười thật xinh, thật thân thiện. Ra sau hậu trường, tôi còn thấy các em giúp nhau sửa từng cái nơ, chỉnh lại trang phục cho đúng cách và nhắc nhở nhau trước khi lên sân khấu. Có vậy, mới thấy cái tình mà các thế hệ trẻ yêu thương và dành cho nhau đáng yêu như thế nào. Thấy thí sinh Hồng Nhung đang ngồi “nghịch” với cái iPhone, tôi tò mò hỏi “Em đang chat hay nghe nhạc cho relax à” – “Dạ không, em đang ôn… bài” – “Em có hồi hộp không?” – “Dạ có chứ anh, dù cố trấn tĩnh nhưng vẫn thấy lo lo làm sao ấy” – “Em đến từ đâu. Cơ duyên nào đưa em đến cuộc thi này. Và mục đích của em?” – “Dạ, em hiện đang học ngành y ở Gainesville. Qua bạn bè và các chị trong ban tổ chức em đã ghi danh dự thi. Dạ, vui là chính anh ơi. Chủ yếu là có thêm cơ hội để quen biết các bạn mới và dự phần vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc…”. Tôi chào tạm biệt và chúc cô bác sĩ tương lai may mắn.





Gặp nha sĩ Nông Thanh Nhung sau cuộc thi, cô cho biết, sáng nay khi đến sớm để chuẩn bị sân khấu, cô và Cecilia hết hồn, khi sau một đêm văn nghệ dạ vũ tưng bừng, hội trường bây giờ đã biến thành “chiến trường”, khi chai lọ, đồ ăn… vung vãi khắp nơi. Các cô phải xắn tay và cùng với các bạn trẻ tình nguyện để dọn dẹp toát mồ hôi cho kịp giờ trình diễn cũng như trước giờ khách đến. Cô tiếp “Bù lại, cuộc thi hoa hậu áo dài đã thành công rực rỡ, kết quả cuối cùng được đồng hương ủng hộ đã làm cho bao mệt nhọc của tụi em bay biến mất”.
Thật vậy, để có một hội chợ Tết hai ngày với 3 cuộc thi và rất nhiều tiết mục đón Xuân, thì công lao khó nhọc của ban tổ chức, sự hy sinh thầm lặng của các cô chú bác, các anh chị và các em không bao giờ kể hết và ít được ai biết đến. Có mặt tại hội trường từ đêm thứ Sáu và hai ngày cuối tuần tôi mới chứng kiến hết những đóng góp lớn lao này.



Cuộc thi hoa hậu áo dài kết thúc trễ hơn so với dự kiến ban đầu một tiếng đồng hồ, nhưng chẳng ai có vẻ muốn về. Mọi người vây quanh sân khấu để chúc mừng, và leo lên cả khán đài chụp ảnh kỷ niệm với các em.
Nhìn hình ảnh các em ôm nhau sau cuộc thi tôi thấy lòng mình ấm áp và cảm động vô cùng.
Lên tặng quà của trường World Of Beauty Academy cho các em thí sinh, cô Hương đã phát biểu “Chưa bao giờ tôi thấy tội cho ban giám khảo như hôm nay, vì trong các em thí sinh dễ thương, xinh đẹp và tài năng như thế này mà chỉ được chọn ra một cô Hoa Hậu Áo Dài thì thật là một bài toán vô cùng nan giải. Gặp tôi, xin lỗi quý vị, tôi mà là ban giám khảo thì tôi phải trao vương miện hoa hậu cho từng em mới đúng!!!”.












Sau khi cuộc thi hoa hậu Áo Dài Việt Nam Florida năm 2018 chấm dứt, ban bầu cử cũng đã có kết quả chính thức của các cá nhân và liên danh ra ứng cử cộng đồng nhiệm kỳ 2018 – 2020. Thay mặt cho ban bầu cử, ông Võ Phú Hiệp (trưởng ban) đã thông báo đến quý đồng hương ngay trên sấn khấu hội chợ Tết, như sau:
Liên danh Trung Chính (Dược Sĩ Nguyễn Đức Minh Ngọc và ông Trương Quang Hiếu) đã đắc cử vào Ban chấp hành Cộng đồng Việt Nam trung tâm Florida. Và 7 ứng cử viên đắc cử vào Hội đồng Đại diện là: Ông Nguyễn Thanh Thụy, cô Lê Thị Thu Dung, ông Trần Minh Thống, ông Trịnh Tuấn Anh, ông Lê Văn Tình, ông Châu Ngọc An và cô Châu Kim Ngọc.
Xin chúc mừng quý vị đã đắc cử và mong tất cả sẽ “Hành xứng” để không phụ lòng đồng hương đã tin tưởng vào quý vị. Cũng mong quý đồng hương, các hội đoàn sẽ hợp tác, tiếp tay bằng nhiều cách để ban chấp hành, ban đại diện hoạt động hữu hiệu hơn cho cộng đồng người Việt ở Orlando và vùng phụ cận. Cầu mong “Niềm Tin” sẽ chiếu soi “Ánh Sáng” đến Tân Ban Chấp Hành để đi đúng con đường “Trung Chính” đã chọn.









Và dưới đây là kết quả của cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Việt Nam Florida 2018
Hoa Hậu: Francine Hoang
Á hậu 1: Melissa Dam
Á hậu 2: Jennifer Van Tuyet Tran
Á hậu 3: Phan Hồng Nhung
Á hậu 4: Kristen Nguyen
Hoa hậu thân thiện: Phan Hồng Nhung
Hoa hậu từ thiện: Phan Hồng Nhung
Hoa hậu tài năng: Francine Hoang
Hoa hậu áo dài đẹp: Francine Hoang
Hoa hậu áo dạ hội: Francine Hoang
Hoa hậu thanh lịch: Francine Hoang
Hoa hậu ảnh đẹp: Kristen Nguyen
Cẩm Tú – Trân Phương