Tũn gặp người bạn:
– Cho mượn $100 đi.
– Không có.
– Có nhiêu?
– $80 à.
– Ok, cũng được. Vậy mầy thiếu tao $20 nhe.
Tũn (tự truyện)
Đêm cuối
Chồng chuẩn bị có một chuyến đi công tác nước ngoài. Trước khi ngủ, ông chồng quay sang hôn lên trán vợ và nói:
– Ngày mai anh đi rồi, đêm cuối này em chiều anh một lần nhé?
– Ứ, ừ… Anh muốn thế nào?
– Anh muốn em đừng nói nữa, để anh ngủ.
Dima Dang Dung (lượm lặt)
Cao cơ
Ông bố vợ đang nằm trên bàn mổ, bác sĩ phẫu thuật là con rể của ông ta.
Trước khi tiêm thuốc mê, ông thì thào với cậu rể:
– Con nhớ rằng, nếu như ta có mệnh hệ gì thì mẹ vợ của con sẽ đến ở với các con đó!
– Dạ! Con sẽ cố gắng hết sức.
Mậu Tùng (Sugar Land – TX, st)

Thành tích
Cậu con trai đi thi ở một giải thể thao huyện. Bố gọi điện hỏi:
– Thành tích sao con?
– Môn nào con cũng đứng nhất hết bố ạ!
– Con giỏi quá. Y hệt bố hồi trẻ!
– Chỉ lúc nào có người thứ nhì ghi danh thì con mới chịu tụt xuống hạng hai!
hieptruong761 (email, sưu tầm)
