NGUỒN TIN: VOA

Hai nghi can Đoàn Thị Hương, người Việt, và Siti Aisyah, người Indonesia bị truy tố đã sát hại ông Kim Jong Nam, anh khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân hôm 13/2/2017 tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur. Các luật sư bào chữa nói rằng, hai bị cáo tưởng họ diễn một trò đùa truyền hình thực tế, không hề biết họ đang đánh thuốc độc để ám sát một người.

Luật sư Hisyam Teh của Đoàn Thị Hương, đưa ra một đoạn video do camera an ninh ở sân bay quốc tế Hà Nội ghi lại hôm 2/2/2017, cho thấy cảnh Đoàn Thị Hương tiến đến sau lưng một người đàn ông, và đưa hai tay quàng cổ người đó. Người đàn ông này là một quan chức chính phủ Việt Nam tên Trịnh Ngọc Linh. Ông Trịnh Ngọc Linh cung cấp cho cảnh sát một tờ khai nói rằng, vào ngày hôm đó ông đã từ Singapore đáp máy bay về Hà Nội cùng với mẹ ông.” Ông cũng đồng ý sẽ đến tòa án Malaysia để làm chứng, nếu luật sư bào chữa cần.

Luật sư Hisyam Teh còn đưa ra hai đoạn video, cho thấy Đoàn Thị Hương diễn vai nạn nhân, của các trò chơi khăm truyền hinh thực tế, cho một nhà làm phim Việt Nam tên là Nguyễn Mạnh Quang. Ông này đã gửi tờ khai hữu thệ, công nhận ông đã thuê Đoàn Thị Hương diễn xuất, trong các video đó vào năm 2016. Luật sư Teh cũng cho biết: “Các video này giải thích. tại sao bị cáo tự nhận là một diễn viên,” như cô đã khai với cảnh sát.

Trong một tờ khai mà các ký giả báo chí có được, Đoàn Thị Hương nói rằng, cô bị một người tự xưng là ông Y, lừa cô đóng diễn một trò chơi khăm truyền hình thực tế. Ông Y sau đó được nhận diện là Ri Ji Hyon, một trong bốn nghi can người Bắc Hàn, đã trốn khỏi Malaysia trong ngày xảy ra vụ ám sát. Đoàn Thị Hương còn cho biết, trước khi xảy ra vụ chết người này, cô đã đóng nhiều trò chơi truyền hình thực tế khác ở Malaysia và Việt Nam.

Ngày xảy ra vụ án mạng, theo lời cô Đoàn Thị Hương, ông Ri đã bôi lên tay cô một chất giống như dầu, và được biết: Một nữ hoặc nam diễn viên mới sẽ xuất hiện, tham gia trò chơi truyền hình với cô tại phi trường. Ông Ri mô tả nam diễn viên đó là một người mập, đầu hói, “mặc áo vét và mang túi đen,” đúng với hình ảnh của ông Kim trong ngày bị sát hại. Cô Đoàn Thị Hương không biết “nam diễn viên” này đã chết, cho đến khi cảnh sát nói với cô vào ngày 16/2/2017.