Menu Close

Trang thư tín ngày 1 tháng 3 năm 2018

Mỹ Trang

Tôi thích đọc mục “Tình chàng ý thiếp”, có nhiều câu chuyện thực tế, giúp mình có thể rút ra kinh nghiệm. Nhưng dạo sau này, nhiều người viết hết cả, không để ai chen vào, trong khi ý kiến của họ chưa hẳn đã đúng. Tôi mong là được đọc những lời góp ý ngắn gọn và đa dạng hơn. Kính.

Truong Mong Hiep

Cháu tôi ở Việt Nam vừa gọi điện cho biết 2 người hàng xóm mà tôi rất yêu quý vừa qua đời vì bị ung thư. Một người 46 tuổi, rất giỏi, tiến sĩ ở Anh, đang làm việc cho một công ty có trụ sở ở VN, một người 52 tuổi, tài hoa, dễ mến… Cháu tôi cho biết hiện ở Việt Nam rất nhiều người chết vì ung thư, con số chưa chính thức khoảng 300 người/tháng. Dư luận râm ran là do kế hoạch của CS Trung Quốc, chúng  “đầu độc” các thế hệ người Việt qua hóa chất pha trộn trong thực phẩm, đồ chơi và gia dụng sang VN với giá rẻ cố tình, hóa chất này có tác dụng gây rối loạn tế bào (là nguyên nhân dẫn đến ung thư). Họ sẽ thay dần dần bằng người của họ, qua những khu “chung cư” thuê dài hạn ở những vùng đắc địa Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng… Tôi lo lắng quá, Trẻ có tài liệu gì về việc này không?

Rất tiếc chúng tôi chưa có tài liệu cụ thể về “dư luận” này, nhưng việc Trung Quốc muốn thâu tóm Việt Nam theo chiêu thức tằm ăn dâu là có thật. Họ đã mua chuộc hệ thống quan tham từ Trung ương đến địa phương, đặt “căn cứ”, đánh dấu lãnh địa riêng, song song với “đánh độc” tất cả thế hệ VN. Cách duy nhất để giải quyết vấn nạn này là phải thay đổi chế độ hiện tại.

Ngoc Ho

Trong bài “Thế vận hội mùa đông 2018” của tác giả Bảy Bụi (Trẻ số 1081, ngày 22 tháng 2, năm 2018). Có đoạn cuối viết “…Về mặt thể lực người Việt cũng đâu đến nỗi, thế mà sau mấy chục năm ở Mỹ, đến thế hệ thứ 3 mà vẫn chưa thấy xuất hiện thể thao gia nào tầm cỡ quốc gia (của Hoa kỳ), khoan nói đến tầm cỡ quốc tế. Có ai biết tại sao không vậy?”. Theo tôi, thì cha mẹ người Việt chăm chú đầu tư, khuyến khích con cái theo học những ngành nghề có thể kiếm được nhiều tiền và có chút “danh vị”. Có thể các cháu rủng rỉnh tiền bạc thật đấy, nhưng khó lòng có được một đời sống thực sự hài lòng và hạnh phúc…