Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (04/12/2018)

Quà sinh nhật

Món quà sinh nhật bất ngờ nhất mà bạn đã từng nhận trong đời là gì? Chắc không ít người nhớ vì… có bao giờ nhận được quà đâu. Hay coi sinh nhật của mình chẳng ra cái… đinh rỉ gì để nhớ hay ăn mừng. Vậy thì hãy làm như cô Charlie Lagarde tại Quebec, Canada vậy. Ngay ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của mình và cũng lần đầu tiên đúng tuổi mua vé số, cô mua chai champagne và mua thử tấm vé số cạo đầu tiên trong đời để cầu may trong ngày sinh nhật mình. Không ngờ chiếc vé trúng được $1,000. Mỗi tuần. Suốt cả đời. Quá xá đã. Happy Birthday!

qua-sinh-nhat

Dạy học câm

Đã có kịch câm (không nói) nhưng dạy học… câm thì có lẽ chỉ mới xuất hiện tại Việt Nam. Không hiểu với lý do giận dữ gì học trò của mình mà suốt trong ba tháng dạy học, cô giáo dạy Toán Trần Thị Minh Châu tại trường trung học Long Thới tại Nhà Bè, Sài Gòn hổng chịu… nói. Chỉ viết bài, ra toán trên bảng. Không giải thích thêm gì cả. Điều ngạc nhiên hơn là cả lớp học sinh đã đến lớp 11 mà cũng… câm theo, không ai báo trường học, cha mẹ hay các thầy cô giáo khác chuyện xảy ra, cho đến khi một học sinh tình cờ nói ra. Vậy mới có thơ rằng, “Hay cho giáo dục Việt Nam, cô thời không nói, trò câm cả nùi”.

day-hoc-cam

Bằng lái

Nhà thơ Trần Dạ Từ viết “Lần đầu ta ghé môi hôn, những con ve nhỏ hết hồn kêu vang”. Đó là thơ tình. Còn thơ tình… tang mần sao? “Lần đầu ta lái xe hơi, con tim thình thịch suốt đời… hổng quên”. Đúng chưa? Nhưng nếu Joselle Victory tại Connecticut thì chắc chắn hổng quên. Không hiểu Joselle từ đâu sang Mỹ mà đến nay 46 tuổi mới đi thi lấy bằng lái. Khi người thanh tra ngồi bên kiểm tra Joselle de lui thì này lui… cái đụi qua luôn cửa kính văn phòng Nha Công Lộ DMV tại đây làm hai người bên trong bị thương. Cả tài xế và người chấm thi đều hết hồn. Và một trong hai người bị… đánh rớt. Là ai? Đố vui không có thưởng, mại dzô.

bang-lai